Thứ Ba, 24/08/2021, 01:29

    Niềm vui bất ngờ của anh lính Ivan Kiselov

    Cầm tờ tranh dân gian Đông Hồ trên tay, Ivan Kiselov vô cùng thích thú. Người lính trẻ (trung sĩ, học viên) đến từ Trường Đại học Tổng hợp Quân sự Liên bang Nga còn vui mừng hơn khi biết bức tranh trên tay mình có tên Chăn trâu thổi sáo.

    Gian triển lãm của Đội tuyển Văn hóa-Nghệ thuật QĐND Việt Nam có chủ đề “QĐND Việt Nam: Truyền thống, hội nhập và phát triển”, thu hút rất đông du khách và các đoàn đến thăm quan trong ngày khai mạc triển lãm 23-8.

    Đến với gian hàng của Việt Nam, bạn bè quốc tế được thưởng thức hạt sen, mứt, ô mai, bánh đậu xanh, trà... Già trẻ lớn bé khỏi phải nói, ai nấy đều hớn hở khi tự tay in ra những bức tranh dân gian Đông Hồ. Khu triển lãm của Đội tuyển Văn hóa-Nghệ thuật QĐND Việt Nam chính là gian hàng duy nhất trong Nhà hữu nghị (có tất cả 21 gian triển lãm) khi khách ghé thăm, được mời thưởng thức đồ ăn thức uống và khi ra về còn có quà, đó chính là những bức tranh dân gian Đông Hồ.

    Bất ngờ chưa, anh lính Ivan Kiselov. 
 Ảnh: ANH THƯ

    Bất ngờ chưa, anh lính Ivan Kiselov.  Ảnh: ANH THƯ

    Chúng tôi cũng bất ngờ khi rất nhiều du khách Nga cũng như các đội tuyển tham dự Army Games 2021 thích thú với tranh dân gian Đông Hồ. Nhiều người phấn khởi khi tự tay in ra những bức tranh dân gian nổi tiếng của Việt Nam, như: Đám cưới chuột, Vinh quy bái tổ, Vinh hoa phú quý, Đàn gà mẹ con, Chăn trâu thổi sáo, Gà trống hoa hồng, Hội làng, Lợn đàn...

    Thử đi cháu…
 Ảnh: NGỌC HƯNG

    Thử đi cháu… Ảnh: NGỌC HƯNG

    Đại úy Nguyễn Xuân Hoàn, Thượng úy Phạm Thùy Linh, Thượng úy Nguyễn Đức Thuận cùng Thượng tá Đinh Xuân Hòa, Phó giám đốc Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam, trưởng nhóm phụ trách gian triển lãm của Đội tuyển Văn hóa-Nghệ thuật Việt Nam trong ngày 23-8 đón khách liên tục.

    Ai đến với gian triển lãm của Việt Nam cũng nhận được món quà ý nghĩa.
 Ảnh: ĐÌNH HÙNG

    Ai đến với gian triển lãm của Việt Nam cũng nhận được món quà ý nghĩa. Ảnh: ĐÌNH HÙNG

    Nhận thấy lượng khách đổ vào gian trưng bày của đội nhà ngày càng đông, Thượng tá Đặng Mỹ Hạnh, Đội trưởng Đội tuyển Văn hóa-Nghệ thuật QĐND Việt Nam cùng anh em trong đội rất nhanh thay lại cách bài trí, để tạo không gian mở hơn, thoáng hơn, nhằm giúp du khách dễ dàng tiếp cận với các loại hình văn hóa, nghệ thuật của Việt Nam. Quả nhiên sau đó, đông đảo bạn bè quốc tế ào tới thưởng thức mứt trà và hớn hở khoe những bức tranh Đông Hồ.

    Khách trải nghiệm công nghệ thực tế ảo, hiểu hơn về lịch sử, văn hóa Việt Nam.
 Ảnh: TRỌNG HẢI

    Khách trải nghiệm công nghệ thực tế ảo, hiểu hơn về lịch sử, văn hóa Việt Nam. Ảnh: TRỌNG HẢI

    Chúng tôi lấy làm lạ là hai kiều nữ Nga Maria và Polina chưa từng đến Việt Nam, sao lại thưởng trà và bánh đậu xanh, mứt sen sành điệu đến thế. Hóa ra, Maria và Polina từng được người thân tặng mứt sen, bánh đậu xanh “made in Vietnam”.

    Chúng tôi nhớ mãi khoảnh khắc trung sĩ Ivan Kiselov khi anh nhận bức tranh Chăn trâu thổi sáo. Như một phát hiện để đời, Ivan Kiselov suýt xoa: “ố”, “á”. Anh không ngờ từ một miếng gỗ úp lên giấy (dó), rồi khi lật giấy ra, người lính trẻ đẹp trai này đã có cho mình một bức tranh dân gian nổi tiếng ở Việt Nam về treo nhà.

    Khách nhí lưu giữ kỷ niệm với gian triển lãm của Đội tuyển Văn hóa-Nghệ thuật QĐND Việt Nam.
 Ảnh: TRỌNG HẢI

    Khách nhí lưu giữ kỷ niệm với gian triển lãm của Đội tuyển Văn hóa-Nghệ thuật QĐND Việt Nam. Ảnh: TRỌNG HẢI

    Chỉ tính riêng trong buổi sáng 23-8, đã có gần nghìn khách ghé thăm gian triển lãm của Đội tuyển Văn hóa-Nghệ thuật QĐND Việt Nam. Tất cả du khách đều sớm hài lòng khi bước chân vào gian hàng bởi sự hiếu khách của những Bộ đội Cụ Hồ.

    Điều này rất có lợi cho Đội tuyển Văn hóa-Nghệ thuật QĐND Việt Nam bởi vào ngày 30-8 tới, ban tổ chức sẽ chấm điểm, xếp hạng cuộc thi triển lãm với 12 tiêu chí: Nội dung tuyên truyền, quảng bá hoạt động của bảo tàng, ứng dụng công nghệ trong hoạt động bảo tàng, ánh sáng...

    Nhóm PV Báo QĐND (từ Moscow, LB Nga)

    Nguyễn Đình Hùng - Số 8, Lý Nam Đế, Hoàn Kiếm, Hà Nội

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...