Thứ Tư, 21/11/2018, 22:25

    Áo ấm nghĩa tình ở vùng cao

    QĐND - Quang Phong và Cắm Muộn là hai xã biên giới, miền núi đặc biệt khó khăn của huyện Quế Phong (Nghệ An), với tỷ lệ hộ nghèo hơn 65%.

    Đặc biệt, các em học sinh ở hai địa phương này khi đến trường thiếu thốn về đồ dùng sinh hoạt, dụng cụ học tập; nhiều em không có cả áo ấm để mặc trong những ngày giá rét. Thầy giáo Lữ Văn Xuân, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quang Phong, cho biết: “Hơn 400 học sinh của trường đều là con em đồng bào dân tộc Thái. Mùa đông, các em chỉ có mỗi bộ quần áo mỏng. Thương học trò, các thầy giáo, cô giáo tranh thủ về xuôi xin quần áo cũ mang lên tặng các em. Tuy đã rất cố gắng, nhưng những việc làm của các thầy cô cũng chỉ như "muối bỏ biển”.

    Học sinh nhận áo ấm từ các nhà hảo tâm.

    Học sinh nhận áo ấm từ các nhà hảo tâm.

    Cảm thông với những khó khăn nêu trên, Câu lạc bộ liên quân báo chí Nghệ An phối hợp với Công ty Cổ phần Golden City huy động 1.060 chiếc áo ấm trong chương trình “Áo ấm mùa đông” trao tặng các em học sinh hai địa phương này. Cầm chiếc áo ấm trên tay, Lịm Thị Ngọc My, học sinh lớp 3A, Trường Tiểu học Quang Phong xúc động tâm sự: “Đây là lần đầu tiên em có chiếc áo ấm mới để mặc như thế này”. Ông Lê Văn Giáp, Chủ tịch UBND huyện Quế Phong tâm sự: “Các cháu nhỏ ở đây rất hiếu học. Vì thế, mùa đông dù lạnh buốt, nhưng các cháu vẫn chăm chỉ đến trường. Sắm một chiếc áo ấm vào mùa lạnh ở thành phố là việc rất đơn giản, nhưng ở đây cái ăn chưa đủ thì cái mặc thực sự là chuyện lớn. Nhìn các cháu xúng xính trong chiếc áo ấm mà chúng tôi cũng thêm ấm lòng. Cảm ơn các nhà hảo tâm và hy vọng chương trình “Áo ấm mùa đông” sẽ được duy trì và mở rộng hơn nữa để nhiều em học sinh ở các địa phương khác cũng nhận được những tấm áo ấm nghĩa tình như thế này".

    Bài và ảnh: THU NGA

    THU NGA

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...