Mẹ của những đứa con liệt sĩ
Các anh hy sinh ở mặt trận miền Tây/ máu mẹ thấm bầm đất miền rừng xa ngái/ chiều chiều dõi mắt về phương ấy/ lòng mẹ chiều nào cũng có mặt trời rơi.
Dưới cái nắng gay gắt những ngày tháng 7, căn nhà cấp 4 xập xệ của bà Phan Thị Hạnh ở xóm Hòa Sơn, xã Võ Liệt (Thanh Chương, Nghệ An) càng thêm nóng bức. Ngôi nhà xung quanh che bằng những tấm ván, nền nhà đắp bằng đất, trong nhà không có vật dụng gì giá trị.
Trò chuyện với chúng tôi, bà Phan Thị Hạnh cho biết, bố bà là ông Phan Văn Nhượng, sinh năm 1920, quê ở xã Thanh Khê, huyện Thanh Chương. Ông tham gia quân ngũ và hy sinh năm 1953, lúc đó bà mới lên 3 tuổi. Một thời gian sau, mẹ bà đi bước nữa nên bà ở với bà nội.
Năm 1975, bà Hạnh lấy chồng, đến năm 1998, ông Phan Văn Hạp-chồng bà mắc bệnh tai biến mạch máu não và mất. Ông bà sinh được 6 người con, trong đó có cô con gái út Phan Thị Giang, sinh năm 1995, mắc chứng bệnh thiểu năng trí tuệ, 28 tuổi mà thân hình như đứa trẻ lên 10, mọi sinh hoạt đều nhờ vào sự giúp đỡ của bà Hạnh. Còn bà Hạnh do tuổi cao, sức yếu, cộng với căn bệnh viêm khớp nên không làm được gì. Mọi sinh hoạt hằng ngày nhờ vào số tiền trợ cấp của chị Giang và tiền nuôi dưỡng của bà được gần 1 triệu đồng.

Mẹ con bà Phan Thị Hạnh trước căn nhà dột nát.
Khi chúng tôi hỏi về mong muốn của bà, bà Phan Thị Hạnh nói: “Tôi già rồi, không sống được bao lâu nữa, chỉ tội cháu Giang không có người giúp đỡ. Nhất là vào mùa mưa bão, sống trong căn nhà này mẹ con tôi sợ lắm. Rất mong cấp ủy, chính quyền và các tổ chức chính trị, xã hội hỗ trợ giúp mẹ con làm lại ngôi nhà”.
Ông Phan Duy An, Bí thư Chi bộ xóm Hòa Sơn cho biết: “Hoàn cảnh gia đình bà Hạnh hết sức khó khăn. Các con lấy vợ, lấy chồng dựa vào sản xuất nông nghiệp cũng rất khó khăn nên không giúp được gì cho bà. Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền địa phương cũng thường xuyên động viên, giúp đỡ bà Hạnh nhưng không đáng bao nhiêu. Rất mong các tổ chức chính trị, xã hội và nhà hảo tâm hỗ trợ giúp bà Hạnh làm lại ngôi nhà”.
| Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ: Bà Phan Thị Hạnh, xóm Hòa Sơn, xã Võ Liệt, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Điện thoại: 0362.462.771. |
Bài và ảnh: THIÊN THẢO
*Mời bạn đọc vào chuyên mục Bạn đọc xem các tin, bài liên quan.
Các anh hy sinh ở mặt trận miền Tây/ máu mẹ thấm bầm đất miền rừng xa ngái/ chiều chiều dõi mắt về phương ấy/ lòng mẹ chiều nào cũng có mặt trời rơi.
Trong 10 năm qua, toàn quân đã vận động cán bộ, chiến sĩ và huy động các nguồn đóng góp Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” được gần 550 tỷ đồng; xây dựng hơn 7.000 nhà tình nghĩa, phụng dưỡng 2.879 Bà mẹ Việt Nam anh hùng; đỡ đầu 702 con liệt sĩ, thương binh nặng… Đó là thông tin được Trung tướng Lê Quang Minh, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam cho biết tại buổi gặp mặt đoàn đại biểu người có công với cách mạng tỉnh Tiền Giang do Bộ Quốc phòng tổ chức, sáng 30-5, tại Hà Nội.
QĐND - Những ngày gần đây, không khí gia đình chị Đỗ Thị Liễu (trú tại thôn Bỡi, xã Lê Hồ, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam) như chùng xuống khi chị bị tai nạn lao động trong lúc đi phụ hồ. Cha của chị Liễu là liệt sĩ Đỗ Văn Vê, tham gia kháng chiến từ năm 1958, chiến đấu tại Nghĩa Lộ (Yên Bái) và Đồng Đăng (Lạng Sơn). Ông hy sinh năm 1968.
Chị Nguyễn Thị Ngọc Bích ở số nhà 84, đường Ông Ích Khiêm, tổ dân phố 5, phường Đông Ba, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế là cháu ruột của liệt sĩ Nguyễn Ngãi gửi thông tin về Chuyên mục “Thông tin về mộ liệt sĩ” với niềm mong mỏi qua Báo Quân đội nhân dân sẽ tìm được vợ và con của liệt sĩ Nguyễn Ngãi.
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận