Thứ Hai, 01/02/2016, 10:30

    Bài học thực tế đầu tiên

    QĐND - Còn nhớ những ngày đầu về nhận công tác tại Đại đội 16, Trung đoàn 1, Sư đoàn 9, Quân đoàn 4, tôi hoàn toàn bỡ ngỡ. Trước đây khi còn là học viên Trường Sĩ quan Chính trị, tôi được đào tạo giáo viên khoa học xã hội và nhân văn chuyên ngành Tâm lý học quân sự, nay về nhận chức Chính trị viên phó đại đội nên kinh nghiệm chỉ huy, quản lý đơn vị còn rất hạn chế...

    Những ngày đầu bỡ ngỡ của tôi cũng qua nhanh nhờ sự quan tâm giúp đỡ của chỉ huy đơn vị, nhất là Chính trị viên Đại đội Vũ Duy Tân. Anh đã nhiệt tình truyền dạy cho tôi những kinh nghiệm trong quản lý tư tưởng của bộ đội và duy trì hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị ở đơn vị. Chính trị viên Vũ Duy Tân tâm sự với tôi, cán bộ chính trị phải thân thiết như người chị, công bằng như người anh và hiểu biết như người bạn của bộ đội như lời dạy của Bác Hồ. Muốn làm được điều đó thì phải gần gũi cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị. Có gần gũi thì mới nắm bắt được tâm tư tình cảm của cán bộ, chiến sĩ thuộc quyền, trên cơ sở đó mới có biện pháp giúp họ an tâm tư tưởng, xác định tốt nhiệm vụ.

    Những bài học đầu tiên đó đã giúp tôi ngày càng trưởng thành, góp phần cùng cấp ủy, chỉ huy đơn vị duy trì nghiêm kỷ luật quân đội, nâng cao chất lượng huấn luyện sẵn sàng chiến đấu.

    Trung úy NGÔ NGUYỄN PHÚC THỊNH (Đại đội 16, Trung đoàn 1, Sư đoàn 9, Quân đoàn 4)

    banbientap

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...