QĐND - Vừa qua, Phòng Tiếp dân Báo Quân đội nhân dân tiếp cụ Lê Hệ, 84 tuổi, thương binh hạng 3/4, trú tại thôn Thái Hòa 2, xã Đông Hoàng, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.
Cụ cho biết vừa bắt chuyến xe khách Thái Bình-Hà Nội, mang theo tờ đơn và có nỗi niềm khổ tâm muốn bày tỏ. Theo lời cụ Hệ, cụ là Trưởng ban liên lạc Hội bạn chiến đấu Sư đoàn 320 Đại đoàn Đồng Bằng huyện Đông Hưng. Sư đoàn 320 thời điểm kháng chiến chống Pháp đã tiến quân về giải phóng tỉnh Thái Bình. Đáng nhớ nhất là ngày 9-2-1952, các cánh quân của sư đoàn đã tiêu diệt 152 tên lính Đông Phi, 19 xe bọc thép, nhưng cũng có nhiều đồng đội của cụ đã mãi mãi nằm lại.
Theo cụ Hệ, Hội bạn chiến đấu Sư đoàn 320 Đại đoàn Đồng Bằng dự định dựng 15 bia chiến thắng trên địa bàn tỉnh Thái Bình. Ngày 5-10-2015, với tư cách là Trưởng ban liên lạc Hội bạn chiến đấu Sư đoàn 320 Đại đoàn Đồng Bằng huyện Đông Hưng, cụ đã gặp trực tiếp một đồng chí lãnh đạo UBND huyện Đông Hưng xin dựng 2 bia chiến thắng ở huyện Đông Hưng, một bia ở xã Đông Hoàng, một bia ở xã Đông Sơn. Khi đó, đồng chí lãnh đạo nói cho cụ biết, phía UBND huyện đồng ý giải quyết địa điểm dựng bia và cấp kinh phí. Sau 6 tháng với nhiều lần cụ Hệ đi lại, thủ tục cũng đã xong và UBND huyện Đông Hưng đã có văn bản gửi hai xã Đông Sơn và Đông Hoàng thống nhất địa điểm dựng bia nhưng tiền dựng bia thì cụ được trả lời là huyện không có nữa.
Với mục đích văn bia là tưởng nhớ đến các đồng đội đã ngã xuống trên mảnh đất này, đồng thời để giáo dục các thế hệ con cháu mai sau, cụ Lê Hệ đã bỏ tiền tích góp bao năm và thêm tiền ủng hộ của một số người để dựng 2 bia chiến thắng như kế hoạch. Ngày khánh thành (30-4-2016), hàng nghìn người dân thuộc hai xã Đông Hoàng và Đông Sơn đã đến dự. Về phía sư đoàn có Trung tướng Khuất Duy Tiến về dự và phát biểu ý kiến.
Tâm sự với tôi, cụ Lê Hệ cho biết, số tiền cụ bỏ ra là 74 triệu đồng, là tiền tiết kiệm của hai vợ chồng cụ nên chẳng biết những ngày tới, nếu chẳng may cụ không còn nữa thì sẽ thế nào. Thế nhưng, điều khổ tâm hơn nữa với cụ là, đến nay đã sang tháng thứ bảy mà bia vẫn chưa được nhận bàn giao. “Điều mong muốn của tôi là bia được tiếp nhận, có người trông coi, quản lý để khi chết được yên tâm, không còn điều gì áy náy với đồng đội…”, cụ Hệ ngậm ngùi nói.
Sau khi nhận phản ảnh của cụ Lê Hệ, phóng viên đã liên hệ với lãnh đạo UBND huyện Đông Hưng thì được biết có sự việc trên nhưng huyện không có phương án cấp kinh phí ngay từ đầu. Mong rằng, UBND huyện Đông Hưng sớm kiểm tra, làm rõ sự việc, giải quyết, giúp đỡ cụ Lê Hệ.
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận