QĐND - Đến Đại đội 5, Tiểu đoàn 860 (Lữ đoàn 950, Quân khu 9), chúng tôi được nghe cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị nhắc đến Binh nhì Nguyễn Văn Đôi, thuộc Tiểu đội 4, Trung đội 11 với tình cảm trìu mến. Mọi người đều nói, dù công việc vất vả, mệt nhọc đến đâu, khi nhận nhiệm vụ Nguyễn Văn Đôi luôn tươi cười.
Binh nhì Nguyễn Văn Đôi tâm sự: "Tôi là con thứ trong gia đình có 6 anh chị em, cuộc sống rất khó khăn, nên khi học hết lớp 9 phải nghỉ để đi làm thuê phụ giúp cha mẹ. Cuộc sống nghèo khó cùng với căn bệnh hiểm nghèo của mẹ, hầu như trong nhà lúc nào cũng thiếu hụt. Trước khi vào bộ đội, tôi đã hứa sẽ cố gắng rèn luyện, học tập thật tốt để mẹ vui mà mau khỏi bệnh. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ, tôi sẽ học một nghề nào đó để có công việc ổn định, kiếm được tiền chữa bệnh cho mẹ”.
Được biết, ngay từ những ngày đầu nhập ngũ, Nguyễn Văn Đôi luôn nỗ lực tu dưỡng, rèn luyện và tích cực trong học tập, huấn luyện. Bên cạnh đó, Nguyễn Văn Đôi luôn lạc quan, gần gũi, hòa nhã và thường hay giúp đỡ đồng đội cùng tiến bộ; tham gia tích cực các hội thi, hội thao, hoạt động đoàn thể. Đây là một trong những chiến sĩ gương mẫu, đi đầu về thực hiện mọi nhiệm vụ của đơn vị. Nguyễn Văn Đôi còn rất cầu thị, lắng nghe, chịu khó học hỏi từ đồng đội cũng như những chiến sĩ đi trước; tranh thủ thời gian rảnh rỗi ôn bài, luyện tập thêm ngoài giờ… nên qua các lần kiểm tra bắn đạn thật đều đạt loại giỏi.
Đại úy Lê Thanh Hậu, Chính trị viên Đại đội 5, cho biết: “Binh nhì Nguyễn Văn Đôi là chiến sĩ nhập ngũ đợt 2 năm 2015. Tuy hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, nhưng luôn phấn đấu học tốt, rèn nghiêm. Từ khi nhập ngũ đến nay, Nguyễn Văn Đôi đã tiết kiệm phụ cấp và gửi về nhà hơn 1 triệu đồng phụ giúp gia đình. Đây là tấm gương sáng mà chỉ huy đơn vị chúng tôi đang phát động toàn đơn vị học tập và làm theo”.
LƯU THANH LIÊM
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận