QĐND Online - Cách đây không lâu, tôi đọc được bài báo "Lương quân đội, công an cao hơn mặt bằng chung xã hội". Tuần vừa rồi, miền Trung mưa nặng hạt, ngồi trong nhà buổi trời mưa tầm tã của đất trời Hà Tĩnh với anh bạn đang công tác trong lực lượng vũ trang. Đồ ăn đã lên bàn, rượu đã rót ra ly, nhưng sau một cuộc điện thoại, anh ấy vội bắt tay tôi ra về trong cơn mưa tầm tã như trút nước.
Trước khi ra về, anh ấy nói vọng vào: "Có lệnh di tản dân, anh phải về giúp dân di tản". Trong cơn mưa mịt mù của những ngày cuối tháng 10, nhìn hình ảnh người bạn, người anh lầm lũi đi trong mưa bão, tôi thấy có gì chạnh lòng. Có lẽ nhìn thấy cảnh này, không còn ai có thể hỏi, vì sao lương lực lượng vũ trang cao hơn mặt bằng chung xã hội.

Các cán bộ, chiến sĩ luôn hết mình vì nhiệm vụ cứu trợ đồng bào vùng lũ lụt. Ảnh: qdnd.vn.
Trong cơn bão cứu trợ miền Trung, các đoàn từ thiện thi nhau đổ về các làng quê, thôn xóm. Nhưng tôi chưa thấy một đoàn xe hỗ trợ, động viên nào dành riêng cho cán bộ, chiến sĩ đang dầm mình trong mưa lũ cứu dân khỏi hoạn nạn. Ừ thì đó là trách nhiệm, là công việc, bộ đội đã có chế độ, chính sách chung, có tổ chức chặt chẽ, chưa phải đói rét để cần cứu trợ khẩn cấp, nên vấn đề này không cần đặt ra.
Nhưng ngẫm kỹ, ở một góc độ khác, thật đáng trách khi dư luận xã hội còn có vẻ im ắng khi những người lính bị đem ra so đo tính toán, thậm chí có người hi sinh khi cứu giúp dân còn bị bịa đặt, xúc phạm trên các diễn đàn xã hội.
Trong vòng chưa đầy một tháng, hơn 30 cán bộ, chiến sĩ hy sinh giữa thời bình do thiên tai bão lũ. Hàng trăm ngàn cán bộ, chiến sĩ dầm mình trong mưa lũ cứu giúp nhân dân, di chuyển tài sản. Có những gia đình của chính các cán bộ, chiến sĩ đó cũng bị ngập nặng, chỉ biết trông chờ vào hàng xóm giúp đỡ. Họ không bao giờ xin quà từ thiện hay sự hỗ trợ từ các nhà hảo tâm mà sẵn sàng chia sẻ thu nhập ít ỏi giúp đỡ đồng bào.
Bão lũ miền Trung càn quét qua xóm làng và không trừ một ai, kể cả những người thân của cán bộ, chiến sĩ đang dầm mình trong mưa lũ. Quan tâm đến họ cũng chính là quan tâm tới những người đang trực tiếp giúp đỡ nhân dân. Trời miền Trung đang mưa dần nặng hạt, những đoàn từ thiện đang rút dần khỏi tâm bão. Những đoàn xe quân sự vẫn nối đuôi nhau đi vào tâm bão mới. Lại một lần, những người lính ra trận, họ đi vào tâm bão như một lá chắn, chỗ dựa cho những người dân miền Trung.
Có người lính từng nói: "Là người lính cũng là con người, cũng có cảm xúc vui buồn hay lo sợ nhưng nhân dân nuôi mình cả đời, bây giờ mình không đi thì ai đi"!
NGUYỄN LINH
(Hương Khê, Hà Tĩnh)
QĐND Online - Những ngày qua, cùng với các cấp chính quyền, nhân dân cả nước, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cũng như các cấp hội tại các tỉnh miền Trung đã nhanh chóng triển khai các biện pháp ứng phó khẩn cấp, hỗ trợ người dân bị thiệt hại do mưa lũ.
QĐND Online - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 4 giờ ngày 25-10, vị trí tâm bão số 8 ở khoảng 17,6 độ Vĩ Bắc; 109,9 độ Kinh Đông, cách đất liền các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị khoảng 330km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 11. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 150km tính từ tâm bão.
QĐND Online - Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng sớm 25-10, áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía Đông miền Trung Philippines đã mạnh lên thành bão số 9, có tên quốc tế là Molave. Dự báo, bão số 9 sẽ di chuyển nhanh, cường độ mạnh.
QĐND - Ngày 24-10, Bộ Quốc phòng chỉ đạo Quân khu 4, Quân khu 5 điều động 8.984 cán bộ, chiến sĩ và dân quân tự vệ, 262 phương tiện phối hợp với lực lượng tại chỗ hỗ trợ nhân dân 6 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế, Quảng Nam tìm kiếm người mất tích, vận chuyển trang thiết bị cứu hộ, cứu nạn, lương thực, thực phẩm và hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ...
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận