Thứ Tư, 26/12/2018, 22:44

    “Bông hồng Nhung” của đơn vị

    QĐND - Công tác ở đơn vị thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, Đại úy QNCN Trần Thị Nhung, nhân viên tiêu đồ, Trung đội Thông tin, Tiểu đoàn 77, Trung đoàn 257, Sư đoàn 361 (Quân chủng Phòng không-Không quân) luôn vượt qua mọi khó khăn, phấn đấu “giỏi việc nước, đảm việc nhà”.

    Đại úy QNCN Trần Thị Nhung (bên trái) đang thực hiện nhiệm vụ.

    Đại úy QNCN Trần Thị Nhung (bên trái) đang thực hiện nhiệm vụ.

    Xuất thân là nhân viên thông tin nhưng kể từ ngày về Tiểu đoàn 77 công tác, do yêu cầu nhiệm vụ, chị Nhung đảm nhiệm luôn cả vai nhân viên tiêu đồ 9.9 và báo vụ 15 oát. Được sự hướng dẫn tận tình của chỉ huy đơn vị và đồng đội, cùng với quá trình tự học, tự nghiên cứu, chỉ sau một thời gian ngắn, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của chị được nâng lên rõ rệt. Đại úy QNCN Trần Thị Nhung tâm sự: “Yêu cầu nhiệm vụ luôn đòi hỏi cao, nhất là việc canh trực trong sở chỉ huy, nếu sơ ý, thu tín hiệu không tốt sẽ dịch sai, dẫn đến không hoàn thành nhiệm vụ. Khó nhất khi thu tín hiệu là vào những ngày thời tiết xấu, tín hiệu bị sôi, nhiễu sóng khó nghe, hay khi thu được những chữ số, chữ cái đồng dạng, tín hiệu gần giống nhau rất khó dịch, do đó tôi phải tự rèn luyện thường xuyên mới có thể hoàn thành nhiệm vụ”.

    Ở đơn vị, nhiều năm qua, chị được bình bầu là Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; về với gia đình chị lại là người vợ, người mẹ đảm đang, là công dân gương mẫu, tích cực tham gia các hoạt động tại khu phố. Nhiều người nói vui rằng: “Bông hồng Nhung” luôn tỏa ngát mọi lúc, mọi nơi.

    Bài và ảnh: TRẦN ĐÌNH DƯƠNG

     

    BÁO IN - Số 7 Phan Đình Phùng, Hoàn Kiếm, Hà Nội

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...