QĐND - Dáng người nhỏ nhắn, giọng nói nhẹ nhàng, gần gũi là những ấn tượng đầu tiên khi chúng tôi gặp Đại úy Nguyễn Thị Kim Dung, giảng viên Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn,Trường Sĩ quan Kỹ thuật Quân sự (xem ảnh).
Năm 2012, sau khi tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành Chủ nghĩa xã hội khoa học (Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn), Kim Dung đăng ký thi và trúng tuyển vào làm giảng viên Trường Sĩ quan Kỹ thuật Quân sự. Thời gian công tác, Kim Dung được đồng nghiệp biết đến là người chỉn chu, năng động và đầy nhiệt huyết. Chủ nghĩa xã hội khoa học là môn học trừu tượng, khó đối với học viên, thế nhưng với phương pháp “truyền lửa” dí dỏm, nhẹ nhàng, cô luôn giành được sự khen ngợi, yêu mến của học viên trong và ngoài nước.

Đại úy Nguyễn Thị Kim Dung chia sẻ: “Để tạo cho học viên sự hào hứng, trước giờ lên lớp tôi chuẩn bị và thiết kế từng nội dung bài giảng. Cùng với đó, việc nắm được tâm lý học viên cũng rất quan trọng, bởi mỗi đối tượng đều có tâm lý và nhận thức khác nhau, thế nên nếu cứ dập khuôn máy móc sẽ không phát huy được hiệu quả mà còn tạo cảm giác nhàm chán. Do đó, việc giúp học viên luận giải những vấn đề khó, tạo cảm hứng cho người học thì giáo viên phải là người dẫn dắt học viên”.
Với vai trò là Phó chủ tịch hội phụ nữ của khoa, Kim Dung luôn chủ động xây dựng kế hoạch, đề xuất những nội dung mới khi nhà trường phát động các phong trào thi đua. Nhờ đó, phong trào hội phụ nữ của khoa thường xuyên được thủ trưởng nhà trường và Tổng cục Kỹ thuật tặng bằng khen.
Bài và ảnh: TRẦN ĐÔNG - ĐỖ HOA
(Lớp Văn bằng 2 Báo chí, Học viện Chính trị)
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận