QĐND - Ngày 3-9-2016, đang công tác trên tàu kiểm ngư, tôi đọc được số Báo Quân đội nhân dân ra ngày 30-8-2016 có đăng bài báo “Sớm tổ chức thi hành bản án đã có hiệu lực pháp luật” phản ánh sự việc ở quê nhà mà vui mừng khôn xiết. Trước đó, tôi đã gửi thư tới tòa soạn phản ánh việc chậm trễ trong thi hành Bản án phúc thẩm số 06/2015/DSS-PT ngày 16-1-2015 của Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An tuyên về việc một người hàng xóm phải tháo dỡ toàn bộ công trình xây dựng lấn chiếm diện tích 5.117m2 đất của gia đình tôi.
Gia đình tôi vô cùng cảm động và chân thành cảm ơn Ban biên tập Báo Quân đội nhân dân và Phòng Bạn đọc-Cộng tác viên đã kịp thời phản ánh sự việc của gia đình đến các cơ quan bảo vệ pháp luật, cơ quan thi hành án dân sự huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Chúng tôi hy vọng bản án sẽ sớm được thi hành để gia đình sớm ổn định cuộc sống, kỷ cương, phép nước được nghiêm minh.
Qua sự việc, tôi càng thêm tin tưởng ở Báo Quân đội nhân dân, một tờ báo luôn gần gũi, gắn bó với nhân dân. Báo không chỉ đề cập đến những vấn đề chính trị, quân sự lớn lao của đất nước, của quân đội mà còn kịp thời phản ánh những vấn đề thiết thực đối với cuộc sống của người dân.
CAO VĂN THẮNG (Tổ 4B, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng)
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận