Thứ Sáu, 25/05/2018, 20:51

    Cảm ơn các thầy thuốc Bệnh viện Quân y 4

    QĐND - Đầu tháng 5, vợ tôi là Nguyễn Thị Tường, quê ở xã Phúc Thọ, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An bị đau tức ngực, khó thở, nhập viện cấp cứu tại Khoa A2 (Tim mạch, hô hấp, nội tiết), Bệnh viện Quân y 4 (Quân khu 4).

    Trong thời gian điều trị tại đây, vợ tôi được các y sĩ, bác sĩ Khoa A2 và các khoa khác trong bệnh viện chăm sóc nhiệt tình, chu đáo.

    Mặc dù đầu giờ sáng, lượng bệnh nhân đến khám đông nhưng không có hiện tượng chen lấn, xô đẩy, mọi người trật tự xếp hàng khám theo thứ tự. Khi vào khám, các phòng, ban đều có y tá, điều dưỡng viên dẫn đi, thủ tục nhanh, thái độ niềm nở. Những người chưa khám ngồi chờ, có nước uống, có quạt mát, có ti vi, wifi… nên ai cũng hài lòng. Đối với phòng nằm điều trị của vợ tôi có điều hòa, ti vi, quạt điện, tắm giặt khép kín, tuy thời tiết nắng nóng nhưng người bệnh cảm thấy như đang ở nhà mình. Hằng ngày, các y sĩ, bác sĩ thường xuyên đến hỏi thăm, động viên, chia sẻ và kiểm tra việc uống thuốc theo phác đồ. Mỗi khi có bệnh nhân ra viện, các thầy thuốc đến kiểm tra lại, hỏi thăm, dặn dò chu đáo nên ai cũng hài lòng. Qua thăm khám, các bác sĩ Khoa A2 chẩn đoán vợ tôi bị hở van tim hai lá, rung nhĩ và đã tiến hành phẫu thuật thay van tim hai lá. Đến nay sức khỏe của vợ tôi đã tương đối bình phục.

    Qua Báo Quân đội nhân dân, gia đình tôi xin gửi lời cảm ơn và chúc sức khỏe tới các y sĩ, bác sĩ Khoa A2 nói riêng và Bệnh viện Quân y 4 nói chung. Các anh, chị đúng là những “Lương y như từ mẫu” và luôn xứng đáng với niềm tin yêu của người bệnh.

    LÊ TƯỜNG HIẾU (xã Lạc Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An)

    LÊ TƯỜNG HIẾU

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...