QĐND - Cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị mà cao quý” lần thứ 9 do Báo Quân đội nhân dân tổ chức đã khép lại trong niềm hân hoan, xúc động của bạn đọc khắp mọi miền tổ quốc. Nhiều bông hoa đẹp trong vườn hoa người tốt việc tốt đã được tôn vinh với những thông điệp cao quý gửi đến bạn đọc.
Gần mười năm tôi biết đến Cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị mà cao quý” do Báo Quân đội nhân dân phát động. Với tôi, đây không chỉ là cuộc thi mà còn là cơ hội để trải nghiệm, tìm kiếm phát hiện nhân vật và thể hiện khả năng làm báo. Thật tình cờ, đó là một ngày cuối đông năm 2017, tôi đang có mặt ở tòa soạn Báo Quân đội nhân dân thì gặp nhà báo Thu Hùng. Vẫn phong thái điềm đạm, đầy nhiệt huyết, nhà báo Thu Hùng đề nghị ngay với tôi: “Chủ nhật tuần này em bận gì không đi cùng đoàn tình nguyện của anh Lê Ngọc Sơn về giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở huyện Chương Mỹ (Hà Nội)”. Tôi đồng ý ngay. Chủ nhật, 5 giờ sáng tôi đã tất bật lên đường. Trời Hà Nội bắt đầu đổ mưa, kèm theo gió lạnh khắp mọi góc phố. Trước đó, anh Sơn không hề biết có sự xuất hiện của tôi nhưng suốt cả hành trình, từng lời nói, hành động của anh Sơn đã toát lên tấm lòng thương yêu trẻ thơ. Khi được biết anh Sơn đang mở lớp học cho các trẻ em nghèo trên đất nước nội chiến ở Trung Phi tôi sung sướng vô cùng vì mình đã gặp đúng nhân vật.
Nhà báo Thu Hùng là người đã thu thập tất cả thông tin về lớp học ở Trung Phi nơi anh Sơn đang làm nhiệm vụ. Sau khi xác nhận thông tin, chúng tôi bắt tay vào viết. Chỉ sau một tuần bàn bạc về cách thức viết bài, triển khai các ý, biên tập chỉnh sửa chúng tôi đã có tác phẩm “Dấu ấn anh bộ đội Cụ Hồ ở Trung Phi”. Ngày tác phẩm in trên mặt báo chúng tôi thật mãn nguyện vì đã dành hết tâm huyết cho tác phẩm với mong muốn sẽ nhiều người biết đến hơn về anh bộ đội Cụ Hồ đang làm nhiệm vụ quốc tế. Thật hạnh phúc khi tác phẩm được Ban giám khảo Cuộc thi viết trao giải 3. Với chúng tôi đó là một món quà bất ngờ và ý nghĩa vô cùng.
PHẠM KIÊN (Học viện Hậu cần)
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận