Thứ Ba, 29/01/2019, 22:20

    Cảm thương người cha quân nhân bị suy thận nặng

    QĐND - Chiều muộn, Trung úy QNCN Nguyễn Văn Giang, nhân viên điện nước, Ban Doanh trại, Phòng Hậu cần (Học viện Chính trị) lại tất tả chạy ra xóm trọ nằm sâu trong con ngõ nhỏ thuộc phường Phương Mai, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) để chăm sóc bố bị suy thận nặng.

    Bố của anh là ông Nguyễn Văn Ban đang nằm nghỉ trong phòng trọ sau đợt lọc máu. Biết có người đến thăm, ông cố gượng dậy chuyện trò. Trông ông khắc khổ, già hơn so với tuổi của mình.

    Đồng đội cùng đơn vị với Trung úy QNCN Nguyễn Văn Giang tới thăm hỏi, động viên ông Nguyễn Văn Ban.

    Đồng đội cùng đơn vị với Trung úy QNCN Nguyễn Văn Giang tới thăm hỏi, động viên ông Nguyễn Văn Ban.

    Năm 2008, ông Ban thấy sức khỏe suy giảm, thường xuyên mệt mỏi đau nhức, khó khăn trong quá trình lao động. Khi đi khám ông mới biết mình đã bị suy thận độ 2. Sau một năm chữa bệnh, sức khỏe không được cải thiện mà bệnh suy thận đã tăng lên độ 3. Năm 2009, ông phải nhập Bệnh viện Bạch Mai để chữa trị. 10 năm qua là quãng thời gian ông xa nhà, phải ở trong bệnh viện. Mỗi lần chạy chữa, chi phí thuốc thang rất tốn kém. Không có điều kiện nội trú trong viện, ông Ban phải thuê nhà ở trọ chung với những người cùng chạy thận. Do bệnh nặng nên cách một ngày ông lại phải vào viện để chạy thận lọc máu. Ngoài ra ông còn mắc bệnh viêm đại tràng, đường ruột, huyết áp cao. Sau mỗi lần chạy thận, toàn thân ông mệt mỏi đau nhức. Những lúc ấy, anh Giang lại phải ở bên cạnh để chăm sóc bố.

    Do chạy chữa nhiều năm, chi phí tốn kém nên kinh tế gia đình ngày càng kiệt quệ. Vợ ông Ban sức khỏe yếu, chỉ trông chờ vào mấy sào ruộng, ở nhà tích cóp được đồng nào lại gửi lên cho ông chữa bệnh. Bản thân đồng chí Giang cũng cố gắng dành dụm tiền lương vừa trang trải cuộc sống gia đình vừa hỗ trợ bố trong quá trình điều trị. Biết hoàn cảnh của gia đình đồng chí Giang, cán bộ, nhân viên trong đơn vị thường xuyên quan tâm thăm hỏi, giúp đỡ gia đình.

    Do bệnh suy thận mãn tính của ông Ban phải điều trị lâu dài tại bệnh viện nên gia cảnh đang gặp rất nhiều khó khăn. Rất mong nhận được sự quan tâm của các cá nhân, tổ chức để gia đình ông Ban vượt qua những khó khăn, yên tâm chữa bệnh. Địa chỉ: Ông Nguyễn Văn Ban, thôn Chồi 1, xã Lục Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang. SĐT: 0376249942.

    Bài và ảnh: NGUYỄN HƯƠNG QUỲNH

     

     

    BÁO IN - Số 7 Phan Đình Phùng, Hoàn Kiếm, Hà Nội

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...