QĐND - Mỗi độ hè về, người dân huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang lại háo hức với một mùa vải bội thu. Nơi đây nổi tiếng với những trái vải to, vỏ mỏng, cùi dày, hạt nhỏ và đặc biệt là hương vị thơm ngọt.
Mùa vải này, người dân nơi đây vui hơn vì vải vừa được mùa lại vừa được giá. Tuy nhiên, phía sau những niềm vui ấy là nỗi buồn về vấn đề môi trường do rác thải từ những quả vải gây ra. Phố Kim (Phượng Sơn) là một trong những điểm thu mua vải lớn của huyện Lục Ngạn. Từ đây, những trái vải sau khi được tuyển chọn kỹ lưỡng sẽ được đóng vào thùng và vận chuyển đi mọi miền đất nước. Bên cạnh đó có hàng chục tấn rác là những trái vải hỏng, cuống vải, lá vải… được các điểm thu mua vứt dọc quốc lộ. Năm nào cũng vậy, vào mùa thu hoạch vải, dọc hai bên Quốc lộ 31, đoạn cuối phố Kim trở thành bãi rác kéo dài hàng trăm mét. Bãi rác này bốc mùi hôi thối gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới môi trường sống của những hộ dân xung quanh cũng như cảnh quan môi trường nơi đây. Anh Đồng Văn Dương, người thường xuyên di chuyển trên đoạn đường này, cho biết: “Tôi rất thất vọng về ý thức bảo vệ môi trường của người dân quanh đây. Rác thải tại đây đã gây mùi hôi thối, bụi bẩn và rất mất mỹ quan đô thị”.
Thiết nghĩ, chính quyền địa phương và cơ quan chức năng cần phải tăng cường tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của người dân, đồng thời sớm tổ chức, quy hoạch khu tập kết, xử lý rác thải tại địa phương hướng tới sự phát triển bền vững.
ĐOÀN VĂN NAM
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận