QĐND - Mới đây, một đồng đội cùng đơn vị với tôi bất ngờ nhận được giấy triệu tập của công an huyện mời đến để điều tra về việc trốn thuế của công ty X… do anh đứng tên, có trụ sở tại trung tâm TP Hà Nội.
Theo như giấy triệu tập, công ty đã trốn thuế 5 năm nay với số tiền lên đến hàng tỷ đồng. Hoang mang, choáng váng vì mình đang công tác trong quân đội, không làm ăn buôn bán bên ngoài, không mở công ty, tại sao mã số thuế công ty kia lại đứng tên mình. Quan trọng hơn, số chứng minh thư, tên tuổi, địa chỉ, quê quán… đúng là của anh, không sai dù một dấu phẩy.
Sau khi báo cáo cấp trên, đơn vị đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc điều tra và đã kết luận anh không liên quan đến công ty X… Thì ra, gần 10 năm trước (khi anh chưa về công tác tại đơn vị hiện nay), anh bị mất chứng minh thư. Anh đã có đơn đề nghị công an huyện nơi thường trú cấp lại chứng minh thư với lý do bị mất. Thời gian trôi đi, anh cũng không ngờ xảy ra tình huống hy hữu như thế. Qua làm việc, cơ quan chức năng cho biết, sau khi kẻ gian nhặt được giấy tờ của anh chúng đã lợi dụng, mạo danh tên anh để lập mã số thuế cho công ty với mục đích làm ăn phi pháp, trốn thuế Nhà nước…
Từ sự việc trên, chúng tôi nhận thấy, mỗi người cần giữ gìn giấy tờ cá nhân, như: Chứng minh thư, giấy phép lái xe, sổ hộ khẩu… một cách cẩn trọng. Nếu giấy tờ cá nhân không còn hạn sử dụng nên nộp lại hoặc hủy bỏ, không tùy tiện để thất lạc, tránh những hệ lụy không mong muốn, ảnh hưởng đến công việc cá nhân cũng như các thành viên trong gia đình.
LÊ THỊ QUYẾT (HT: 2CA-11, Sơn Lộc, thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội)
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận