QĐND - Trung tuần tháng 8, tôi đến thăm gia đình anh Nguyễn Anh Quân (46 tuổi) ở thôn Xuân Đình, xã Hàm Tử (huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên). Trong căn nhà khoảng 30m2, tài sản không có gì ngoài chiếc ti vi đã cũ để phục vụ con gái hơn hai mươi tuổi bị bệnh hiểm nghèo, nằm liệt giường.
Thấy có khách đến, anh Quân chân thấp, chân cao, tay run rẩy, giọng nói đứt quãng, mời tôi vào nhà và kể về cuộc đời bĩ cực của mình…
Anh Quân sinh ra trong một gia đình công chức, bố mẹ đều là giáo viên. Đầu năm 1989, anh nhập ngũ và huấn luyện tại Trung đoàn 927, Sư đoàn 371 (Quân chủng Phòng không-Không quân). Cuối năm 1991, anh Quân hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Hai năm sau, anh kết hôn với chị Nguyễn Thị Luyện, ở cùng huyện Khoái Châu.

Khi được hỏi về gia cảnh của anh Nguyễn Anh Quân, ông Nguyễn Duy Thắng, Phó chủ tịch UBND xã Hàm Tử cho biết: “Gia đình anh Quân, chị Luyện là trường hợp khó khăn nhất của xã và thuộc diện hộ nghèo nhiều năm nay. Anh Quân bị chấn thương sọ não, chị Luyện lại ốm đau thường xuyên. Hằng năm, cấp ủy, chính quyền địa phương đều dành những suất quà ưu tiên cho gia đình nhưng cũng chẳng được bao nhiêu, rất mong các mạnh thường quân, nhà hảo tâm, đồng đội quan tâm, giúp đỡ”.
| Mọi sự hỗ trợ, giúp đỡ xin gửi về: Nguyễn Thị Luyện, thôn Xuân Đình, xã Hàm Tử, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên, điện thoại: 01689.727.489; hoặc Chuyên mục “Nghĩa tình đồng đội”, Phòng Bạn đọc và Cộng tác viên, Báo Quân đội nhân dân, Số 7 - Phan Đình Phùng, Hà Nội, điện thoại: 069.696.524 - 0973896868; số tài khoản Báo Quân đội nhân dân: 05211.012.83003, Ngân hàng TMCP Quân đội, chi nhánh Điện Biên Phủ, Hà Nội. |
Bài và ảnh: NGUYỄN KIÊN THÁI
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận