Thứ Bảy, 10/12/2016, 08:42

    Chắn lối người khiếm thị

    QĐND - Tại khu vực ngã 6 đường Nguyễn Tri Phương, phường 9, quận 5 (TP Hồ Chí Minh) có một công viên nhỏ vừa được tu sửa lại rất đẹp và thoáng mát.

    Mỗi buổi sáng, người dân thường đi bộ và tập thể dục tại đây. Để ngăn không cho xe máy chạy vào công viên, ngành chức năng đặt hai ba-ri-e thấp (xem ảnh).

     
    Nhưng do địa điểm này gần Trường Phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu-trường dành cho những học sinh khiếm thị, nên việc làm này vô tình đã gây khó khăn cho các em khi muốn đi vào công viên để qua đường Ngô Gia Tự.

    Anh Trần Văn Phát, người dân phường 9, quận 5, TP Hồ Chí Minh cho biết: “Tôi làm xe ôm ở khu vực này và đã mấy lần chứng kiến học sinh suýt bị té ngã, vì vấp phải rào chắn. Rất mong các ngành chức năng nên thiết kế lại lối đi dành cho cả người khiếm thị như nhiều công viên khác trong thành phố”.

    Bài và ảnh: NGUYỄN HOÀNG DUY (Phường 9, quận 5, TP Hồ Chí Minh)

    banbientap

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...