QĐND - Trong một lần đơn vị tổ chức đào công sự, các chiến sĩ phát hiện một quả lựu đạn và kịp thời báo cáo với chỉ huy. Đại úy Lương Trọng Hoàng Anh, Chủ nhiệm Kỹ thuật Trung đoàn 143 (Sư đoàn 315, Quân khu 5) đã kịp thời đến hiện trường và xử lý vụ việc. Anh cẩn thận dùng que gỗ lấy từng lớp đất và buộc chặt “mỏ vịt” rồi dùng vòi nước rửa sạch và kiểm tra mới biết đó là lựu đạn tập...

Đại úy Lương Trọng Hoàng Anh hướng dẫn cách sử dụng hệ thống nước cứu hỏa cho đơn vị.
Với đức tính cẩn thận, tỉ mỉ nên anh được cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị gọi là "Chàng sĩ quan an toàn". Trao đổi với chúng tôi, Đại úy Lương Trọng Hoàng Anh cho biết: “Là cán bộ quản lý, chỉ huy ngành kỹ thuật của trung đoàn, bản thân tôi luôn ý thức và hiểu rõ chuyên ngành mình đang phụ trách. Đặc thù ngành vũ khí, đạn không có cơ hội để cho ta rút kinh nghiệm và sửa sai. Do vậy, khi thực hiện nhiệm vụ phải làm đúng quy trình, công tác an toàn được đặt lên hàng đầu, cũng chính vì thế mà tôi luôn cẩn thận, tỉ mỉ khi thực hiện nhiệm vụ”.
Quả thật, Đại úy Lương Trọng Hoàng Anh không chỉ giỏi về chuyên môn, có cách sống giản dị mà còn là "cây sáng kiến" của đơn vị. Năm 2015, anh đã chế tạo thiết bị “Kiểm tra lòng nòng súng hỏa lực” và đi dự thi sáng kiến cải tiến kỹ thuật cấp sư đoàn đoạt giải B. Khi đơn vị tổ chức diễn tập chiến thuật bắn đạn thật cho các trung đội bộ binh của Tiểu đoàn 1, anh đã quán triệt và giao nhiệm vụ đến từng cán bộ, chiến sĩ thuộc quyền. Nhờ vậy, quá trình bảo đảm vũ khí, đạn diễn ra nhanh chóng, kịp thời; bài bắn được tiến hành đúng kế hoạch, bảo đảm an toàn, đạt kết quả cao và được chỉ huy trung đoàn đánh giá cao.
Bài và ảnh: LÊ TÂY
(Hòm thư: 2EB, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội)
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận