Thứ Hai, 22/10/2018, 21:25

    Chị Lê Thị Hoa bị bệnh hiểm nghèo cần sự giúp đỡ

    QĐND - Đến thôn 9, xã An Phú, thành phố Pleiku (Gia Lai) hỏi chị Lê Thị Hoa (32 tuổi) người trong thôn ai cũng biết. Chị Hoa bị ung thư giai đoạn cuối, nhưng hằng ngày vẫn cố nén cơn đau để đi nhặt ve chai bán lấy tiền mua gạo ăn, nuôi con nhỏ và mẹ già bệnh tật.

    Trong căn nhà tôn ẩm thấp, cũ nát, vẻ mặt khổ đau hiện rõ trên khuôn mặt, chị Hoa tâm sự: "Đã 4 năm qua kể từ ngày phát hiện ra bệnh, tôi chỉ thấy đau trong người, đôi khi cổ cứng đơ, quay qua, quay lại rất khó khăn; hai tay nặng, tê liệt, cầm vật nặng không được. Biết mình bị bệnh, nhưng không có tiền đi bệnh viện khám, khi đau nặng thì lên hiệu thuốc mua thuốc giảm đau về uống, thấy đỡ lại cố gắng đi làm. Từ đầu năm đến nay, bệnh trở nặng, uống thuốc ngủ, thuốc giảm đau cũng thấy không khỏi. Tôi vay mượn của bà con hơn 1 triệu đồng, đi khám tại Bệnh viện Ung bướu (TP. Hồ Chí Minh), bác sĩ kết luận tôi bị ung thư vú giai đoạn cuối. Khi nghe mình bị ung thư tôi như sụp đổ hoàn toàn. Bác sĩ điều trị hút dịch và khuyên tôi xạ trị để kéo dài sự sống, nhưng chi phí tới hơn 100 triệu đồng, tôi không có tiền, nên đành quay về và tiếp tục đi nhặt bán ve chai kiếm sống qua ngày".

    Dù bệnh tật nặng nhưng hằng ngày chị Lê Thị Hoa vẫn đi nhặt ve chai về bán.

    Dù bệnh tật nặng nhưng hằng ngày chị Lê Thị Hoa vẫn đi nhặt ve chai về bán.

    Bà Lê Thị Kề mẹ chị Hoa nói trong nỗi buồn: “Tôi đã 68 tuổi, chồng mất từ lâu, nên ở vậy nuôi con. Tuổi già, sức khỏe yếu, tôi lại bị bệnh tim, thận và gai cột sống. Giờ thêm con gái mắc bệnh hiểm nghèo không có tiền chữa trị, tôi rất lo sợ. Cháu gái đang học lớp 10 chưa thể giúp gì nhiều, sợ nhất là phải bỏ học giữa chừng. Hai mẹ con bị bệnh, nhưng hằng ngày vẫn cố gắng đi nhặt ve chai (trung bình được từ 20 đến 40 nghìn đồng/ngày), để mua gạo ăn, số còn lại cho cháu đi học''.

    Bà Nguyễn Thị Hiệp, Chủ tịch UBND xã An Phú cho biết: “Hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật của mẹ con chị Hoa chúng tôi đã biết. Sắp tới UBND xã sẽ rà soát bổ sung thêm hộ nghèo để gia đình chị Hoa có thêm điều kiện duy trì cuộc sống và chữa trị ung thư”. 

    Hiện gia đình chị Hoa rất cần sự quan tâm chia sẻ, giúp đỡ của mọi người, các nhà hảo tâm, các tổ chức từ thiện. Mọi sự hỗ trợ cho gia đình chị xin liên hệ với bà Lê Thị Kề, điện thoại: 0365678124; hoặc Báo Quân đội nhân dân cơ quan thường trực tại Gia Lai, Khu mới, đường Hoàng Đạo Thúy, số ĐT 0378007799.

    Bài và ảnh: QUANG HỒI

     

    TTXVN

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...