Thứ Bảy, 21/10/2017, 22:24

    Chớ nên định kiến!

    QĐND Online - Mấy ngày nay, sự việc Thượng tá Võ Đình Thường, Phó trưởng phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đồng Nai ký giấy mời các tài xế trả tiền lẻ khi qua Trạm thu phí BOT đường tránh Biên Hòa lên làm việc đã gây nhiều dư luận trái chiều.

    Vấn đề trở nên phức tạp khi mạng xã hội đưa ra thông tin, cách đây 14 năm, đồng chí Võ Đình Thường là Đội trưởng Đội CSGT Dầu Giây (Đồng Nai) cùng 10 cán bộ, chiến sĩ trong đội bị Ban giám đốc Công an tỉnh kỷ luật, điều chuyển công tác do liên quan đến vụ tiêu cực, mãi lộ trên địa bàn phụ trách.

    Nhiều ý kiến cho rằng, một cán bộ bị kỷ luật như vậy mà vẫn được thăng quân hàm, lên chức là vô lý, cần xem xét lại quá trình phấn đấu và quy trình bổ nhiệm có vấn đề mờ ám; một số khác lại cho rằng, ai cũng đều có khuyết điểm, nếu biết sửa chữa vươn lên thì đó là điều tốt, nên khích lệ.

    Cổ nhân từng nói, “nhân vô thập toàn”, không ai nắm tay từ sáng đến tối nên trong cuộc đời ở thời điểm nào đó người ta mắc phải sai phạm là điều khó tránh. Vấn đề quan trọng là phải biết đối diện với chính mình, biết “tự soi, tự sửa” để sửa chữa, tiến bộ. Chúng ta đánh giá con người cần bám sát quan điểm “khách quan, toàn diện, lịch sử, cụ thể, phát triển”, chớ nên định kiến với lỗi lầm của người khác trong quá khứ để quy chụp cho hiện tại. Thượng tá Võ Đình Thường đã mạnh dạn thừa nhận khuyết điểm trước đây và đã được tập thể đơn vị ghi nhận quá trình phấn đấu sửa chữa khuyết điểm suốt 14 năm, đó là điều đáng hoan nghênh.

    Việc ký thư mời tài xế trả tiền lẻ là chủ trương của tập thể đơn vị, chứ không thể quy kết là việc làm tùy tiện theo ý cá nhân. Cho nên, mỗi chúng ta khi sử dụng mạng xã hội để đăng tải ý kiến, quan điểm riêng cần thận trọng, cân nhắc kỹ để không làm ảnh hưởng tới danh dự, uy tín của người khác!

    TRẦN TRUNG ANH (xã Tam Phước, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai)

    banbientap

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...