Thứ Bảy, 06/02/2016, 09:36

    Chung tay để Hà Nội mãi đẹp

    QĐND - Ai cũng muốn thủ đô Hà Nội thật đẹp và mãi đẹp. Để thực hiện được điều đó, cần có sự chung tay của tất cả mọi người bằng những hành động đẹp...

    Hà Nội đang khoác trên mình một chiếc áo mới rực rỡ sắc màu của mùa xuân. Chưa khi nào Hà Nội nhiều hoa như thế. Hoa trên khắp các tuyến phố, ở các ngã tư và hoa ở chợ hoa, với đủ màu, đủ loài hoa cùng nhau khoe sắc (xem ảnh). Về đêm, Hà Nội chìm trong muôn màu ánh sáng. Đi qua các tuyến phố Phan Đình Phùng, Bà Triệu, Đinh Tiên Hoàng… và các tuyến đường Trần Duy Hưng, Nguyễn Chí Thanh vào buổi tối, du khách hẳn sẽ thấy "choáng ngợp" trước vẻ đẹp lung linh, thơ mộng của Thủ đô và không ngần ngại chụp vài tấm hình để lưu lại khoảnh khắc Hà Nội vào xuân.

     

    Hà Nội đẹp thế nhưng vẫn có một số ít người thiếu ý thức để giữ cho Hà Nội mãi đẹp. Vì muốn có một tấm hình thật ưng ý, nhiều người đang tâm giẫm đạp lên hoa dù ngành chức năng đã chăng dây, cắm biển. Cùng với đó là tình trạng xả rác bừa bãi, chen lấn, xô đẩy trong các sự kiện lớn được tổ chức ở Hà Nội. Mới đây thôi, khi Hà Nội tổ chức đón năm mới dương lịch 2016 tại Vườn hoa Lý Thái Tổ, nhiều người đến xem rồi ăn uống, xả rác ngay tại chỗ. Sáng hôm sau, nơi đây như một bãi rác với cơ man những túi ni-lông, giấy ăn, vỏ hộp, vỏ chai… và cả giày, dép.

    Ai cũng muốn thủ đô Hà Nội thật đẹp và mãi đẹp. Để thực hiện được điều đó, cần có sự chung tay của tất cả mọi người bằng những hành động đẹp.

    Bài và ảnh: HOÀNG NHƯỠNG

    banbientap

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...