QĐND - Chúng tôi gặp Binh nhì Võ Đình Minh, chiến sĩ Đại đội 8, Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 335, Sư đoàn 324 (Quân khu 4), khi anh đang say sưa làm cọc băng rôn, hộp báo thao trường, giá dây phơi ở đơn vị. Một tay hàn điện, một tay búa, Minh làm thuần thục, điêu luyện như một thợ cơ khí chuyên nghiệp (xem ảnh).

Minh cho biết thêm: “Tôi rất đam mê nghề cơ khí, nghề mộc nhưng chưa một ngày được học tại các trường dạy nghề. Tuy nhiên, trước đây đi làm công trình cửa sắt, mái tôn, nhôm kính cùng với chú ruột, tôi cũng học “lỏm” được ít nhiều. Hơn nữa, ở cạnh nhà tôi có xưởng mộc, những lúc rảnh rỗi tôi hay sang chơi, tìm hiểu rồi từ đó về làm theo. Trước lúc đi bộ đội, tôi đã mở xưởng cơ khí, cho thu nhập khá. Vào bộ đội, được cán bộ các cấp hướng dẫn nên tôi đã biết vận dụng kỹ năng nghề mộc, cơ khí để làm học cụ, góp sức xây dựng đơn vị”.
Thượng úy Nguyễn Chí Công, Chính trị viên Đại đội 8, Tiểu đoàn 5 nhận xét: "Không chỉ tích cực làm mô hình, học cụ, Minh luôn học tốt, rèn nghiêm và luôn giúp đỡ đồng đội vươn lên”.
Bài và ảnh: LÊ TƯỜNG HIẾU (HT: 5NK 3039 Đô Lương-Nghệ An)
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận