Thứ Hai, 23/04/2018, 23:10

    Còn đâu sân chơi?

    QĐND - Không gian công cộng dành cho nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân Thủ đô đang phải nhường chỗ cho quán cà phê, ki ốt bán hàng và điểm trông giữ xe trái phép. Đó là tình trạng chiếm dụng đất tại Công viên Nghĩa Đô (quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội) để kinh doanh, buôn bán.

    Tình trạng trên đã diễn ra nhiều năm nay và khiến người dân khu vực Nghĩa Đô rất bức xúc. Những mái chòi che nắng, che mưa trở thành quầy tạp hoá, quán giải khát, bán đồ ăn nhanh. Không chỉ thế, thỉnh thoảng lại có một hội chợ thương mại chiếm hết diện tích vui chơi trong công viên. 

    No image available

    Mới đây, ngay cổng phía Tây công viên lại xuất hiện một quán cà phê vườn khang trang, rộng rãi nằm bên cạnh quán cà phê được xây dựng trái phép trên đất của công viên và Nhà văn hóa phường Dịch Vọng với tên gọi New Wind đã án ngữ ở đây từ nhiều năm (xem ảnh). Chính vì vậy, sân chơi của trẻ bị thu hẹp lại chỉ còn một bãi cỏ, chiếm 1/3 diện tích vui chơi tại công viên. Những ngày cuối tuần, hàng trăm trẻ em chen chúc nhau vui chơi trên bãi cỏ này.

    Để diện mạo Thủ đô ngày càng văn minh, sạch đẹp và trật tự hơn, cần sự vào cuộc quyết liệt phát hiện và xử lý trường hợp vi phạm nêu trên, cũng như tuyên truyền để nâng cao ý thức của cá nhân, tổ chức trong việc thực hiện nếp sống văn minh đô thị.

    Bài và ảnh: NGUYỄN THƯƠNG (quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội)

    Thương

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...