QĐND - Từ nhiều tháng qua, các bậc phụ huynh mỗi khi đưa con đi học đều bức xúc khi ngay cổng chính của Trường Mầm non Phù Linh (xã Phù Linh, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội) tồn tại bãi tập kết rác thải (xem ảnh).
Được biết, những xe rác trên được công nhân thu gom trong xã và vận chuyển về cổng trường mầm non chờ ô tô chở đi đổ. Mỗi khi các cháu học sinh mầm non đi học qua cổng, mùi hôi thối bốc ra nồng nặc. Những hôm nắng to, gió thổi mùi rác bay vào trường làm ảnh hưởng trực tiếp đến bữa ăn, giấc ngủ và sức khỏe của các cháu. Còn trời mưa thì nước rỉ từ rác chảy ra, ảnh hưởng tới môi trường xung quanh.

Cô Nguyễn Thị Thu ở thôn Cộng Hòa, xã Phù Linh, bức xúc nói: “Mỗi lần đưa cháu nội đi học, tôi phải sử dụng khẩu trang bịt kín cho cháu để tránh mùi hôi thối của rác. Chúng tôi mong ban giám hiệu nhà trường và các cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc, chuyển nơi tập kết rác thải để giữ vệ sinh môi trường”.
Bài và ảnh: ĐÀO NGỌC LÂM (HT: 2AN 765 Sóc Sơn, Hà Nội)
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận