Thứ Hai, 27/06/2016, 08:33

    Đà Lạt mộng mơ ở... Trung đoàn 2

    QĐND - Có dịp đến công tác tại Trung đoàn 2, Sư đoàn 3 (Quân khu 1), chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng bởi cảnh quan rất đẹp của đơn vị.

    Trong cái nắng chói chang giữa tháng 6, vừa bước chân vào cổng đơn vị, chúng tôi đã cảm nhận rõ bầu không khí dịu mát, trong lành tỏa ra từ những tán cây. Càng đi sâu vào trong, chúng tôi càng cảm nhận rõ bầu không khí ấy. Đến trước nhà Sở chỉ huy Trung đoàn, chúng tôi như đứng giữa một công viên với rất nhiều tiểu cảnh được bài trí đẹp mắt, xen giữa các loại cây xanh. Chiều đến, cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị lại cùng nhau chăm sóc, cắt tỉa cây (xem ảnh).

     

    Tuy nhiên, ấn tượng nhất với chúng tôi là đồi thông nằm ngay cạnh Sở chỉ huy Trung đoàn 2. Đó là một quả đồi nhỏ được trồng rất nhiều cây thông, nền cỏ được cắt tỉa gọn gàng và được kê thêm một số ghế đá, đắp tượng. Tất cả tạo nên một phong cảnh đầy thơ mộng, khiến nhiều người lần đầu đến đơn vị không khỏi giật mình vì ngỡ như lạc vào… Đà Lạt mộng mơ. Đây cũng là nơi tiếp đón người thân của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị lên thăm vào dịp cuối tuần.

    Chiến sĩ Hoàng Kim Cương ở Tiểu đội 1, Trung đội 7, Đại đội 7, Tiểu đoàn 2 cho biết: “Mỗi lần bố mẹ lên đơn vị thăm tôi đều rất ấn tượng với cảnh quan của đơn vị và yên tâm vì tôi được rèn luyện, công tác trong một môi trường lành mạnh. Bản thân tôi cũng rất tự hào với cảnh quan của đơn vị mình và sau những giờ luyện tập vất vả, chúng tôi lại được thư thái giữa bầu không khí trong lành”.

    Bài và ảnh: HOÀI AN

    banbientap

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...