QĐND - Vừa qua, tôi đi xe buýt tuyến 54 từ Bến xe Miền Đông đến Chợ Lớn (TP Hồ Chí Minh), khi xe dừng đón khách ở trạm xe buýt trên đường Đinh Tiên Hoàng, phường 3, quận Bình Thạnh thì có hai thanh niên lên xe và giới thiệu: “…Được phép của nhà xe, chúng tôi là nhân viên của Công ty vàng bạc đá quý thành phố mang một số sản phẩm khuyến mại đặc biệt để phục vụ bà con cô bác… Dây bạc Hàn Quốc, đồng hồ đa năng kiểu Nhật giá 20 ngàn… Đây là hàng khuyến mại, giới thiệu sản phẩm nên số lượng có hạn, bà con nào nhanh tay mua thì còn, nếu chậm thì hết…”.
Miệng nói, tay họ lấy sản phẩm đưa cho mọi người xem thử, sau đó còn trình diễn bằng cách treo sợi bạc lên tay vịn trên xe, gõ, kéo đi kéo lại.. để chứng minh là hàng “xịn”. Trong khi nhiều hành khách đổ dồn nhìn xem thật hư ra sao, thì đã có người gọi to để mua hàng. Một hành khách ngồi cạnh tôi nói nhỏ: “Cách đây vài hôm, tôi và một người bạn cũng đi chuyến xe này, nghe họ quảng cáo, bạn tôi mua chiếc đồng hồ mang về tặng cháu ngoại. Thế nhưng, chiếc đồng hồ chỉ chạy được một ngày rồi không hoạt động nữa. Mang ra thợ sửa, thì được biết đây là đồng hồ đồ chơi của một cơ sở tư nhân ngay cạnh Chợ Lớn sản xuất. Đồng hồ “cảnh” nên chỉ chạy được một vài ngày thôi! Còn mấy người mua hàng vừa rồi là “cò mồi” đấy. Bác nên cảnh giác kẻo bị mắc lừa”.
Xe buýt là phương tiện công cộng rất cần có trật tự, văn minh và sự an tâm cho hành khách. Rất mong các cơ quan chức năng TP Hồ Chí Minh sớm có biện pháp dẹp bỏ cảnh bán hàng trên xe buýt, trả lại sự bình yên và trật tự cho hành khách đi xe.
ĐỖ XUÂN
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận