QĐND - Là tờ báo chính trị, đồng thời cũng là một tờ báo thấm đậm nghĩa tình quân dân, từ lâu Báo Quân đội nhân dân đã thực sự trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của những sinh viên chuyên ngành báo chí chúng tôi. Bên cạnh những tin tức thời sự về chính trị, quân sự, tờ báo của chúng ta còn luôn lắng nghe ý kiến đánh giá, đóng góp của bạn đọc. Điều này được thể hiện rõ qua rất nhiều các chuyên mục xuất hiện trên tờ báo.
Qua theo dõi, tôi nhận thấy hiếm có tờ báo nào lại quan tâm đến đời sống tinh thần, những câu hỏi, thắc mắc của quân và dân như tờ báo chiến sĩ. Tất cả những tâm tư, tình cảm, những ý kiến đóng góp... của cán bộ, chiến sĩ các đơn vị quân đội và người dân đều được hồi đáp một cách kịp thời, chân tình và chính xác qua các chuyên mục: "Hỏi-Đáp", "Nhắn tin-Hồi âm", "Thông tin từ đường dây nóng"… Không chỉ có vậy, tờ báo chiến sĩ còn đăng tải những gương người tốt-việc tốt, những tấm gương bình dị mà cao quý... góp phần truyền cảm hứng, tạo động lực tin yêu vào cuộc sống đến bạn đọc cả nước.
Tuy vậy, qua đọc và theo dõi báo, tôi thấy số lượng bài viết về những ý kiến đóng góp của đồng bào dân tộc thiểu số còn ít. Rất mong thời gian tới, các chuyên mục này có thêm những ý kiến của cán bộ, chiến sĩ nơi biên giới, hải đảo, đồng bào các dân tộc thiểu số. Làm được điều này, tờ báo của chúng ta không chỉ tăng thêm tính toàn quân, toàn quốc mà còn tô điểm được thêm nhiều sắc màu văn hóa dân tộc hơn nữa.
HƯƠNG GIANG (sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền)
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận