QĐND - Đó là tâm sự của Thượng úy QNCN Nguyễn Thị Thu Hoài, nhân viên truyền số liệu Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn 602 thông tin (Bộ Tham mưu Quân chủng Hải quân) khi nói về sự quan tâm, giúp đỡ của chỉ huy đơn vị và đồng chí, đồng đội đối với những quân nhân nữ như chị...
Thượng úy QNCN Nguyễn Thị Thu Hoài có chồng là Đại úy Nguyễn Hữu Dũng đang đóng quân ở ngoài đảo xa. Ở nhà, chị một mình vừa đảm nhiệm công việc chuyên môn vừa gánh vác công việc nuôi dạy hai con khôn lớn. Cũng như các chị em quân nhân khác trong đơn vị, nhiều năm qua Thượng úy QNCN Nguyễn Thị Thu Hoài luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao và hoàn thành thiên chức của người vợ, người mẹ.
Trao đổi với chúng tôi, Thượng úy QNCN Nguyễn Thị Thu Hoài cho biết, trong đơn vị tỷ lệ phụ nữ khá cao. Hầu hết chị em đã có gia đình và chồng cũng là quân nhân, nhiều chị em vẫn phải đi thuê nhà để ở, nên cuộc sống khá chật vật. Cảm thông với hoàn cảnh của chị em, cấp ủy, chỉ huy đơn vị đã bố trí, sắp xếp ca trực phù hợp để mọi người có thể tương trợ, giúp nhau cùng hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn và chăm lo gia đình. Các đồng đội là nam giới cũng luôn quan tâm, giúp đỡ các chị mỗi khi gia đình có việc hoặc con cái đau ốm...
GIANG LONG
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận