Chủ Nhật, 26/03/2017, 22:45

    Động lực để vượt qua mọi khó khăn

    QĐND - Tôi là chiến sĩ của Đại đội 2, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 141 (Sư đoàn 312, Quân đoàn 1). Trong thời gian hơn một năm thực hiện nghĩa vụ quân sự, tôi và đồng đội cùng nhau hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

    Một trong những yếu tố tiếp thêm nguồn động lực cho bản thân tôi vượt qua mọi khó khăn, vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ là gia đình nhỏ ở quê nhà. Trước khi nhập ngũ, tôi đã lập gia đình và đến nay đã có cô con gái xinh xắn vừa tròn 2 tuổi. Những ngày đầu về đơn vị công tác, nhiều đêm đi gác về, tôi không thể nào chợp mắt vì nhớ nhà và vợ con; trong thực hiện nhiệm vụ khó tập trung, sao nhãng công việc... Biết hoàn cảnh của tôi, chỉ huy đơn vị đã quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện cho tôi mượn máy điện thoại để nói chuyện với vợ. Nghe những lời động viên của vợ và nhìn những hình ảnh ngộ nghĩnh của con giúp tôi yên tâm công tác, thêm gắn bó với đơn vị. Những ngày nghỉ cuối tuần, vợ và con lại “tranh thủ ngược” lên đơn vị thăm, khiến tôi rất cảm động. Ngồi tâm sự và chơi với con, tôi tự nhủ, dù có vất vả đến đâu cũng phải luôn cố gắng vượt qua để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

    Không chỉ có vậy, tôi còn đặt cho bản thân kế hoạch tiết kiệm 200 nghìn đồng/tháng để sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, trở về địa phương có chút lưng vốn, hai vợ chồng tôi sẽ mở một trang trại chăn nuôi để phát triển kinh tế, nuôi con khôn lớn.

    Binh nhất NGUYỄN QUANG CÔNG (HT: 2AN 765 Sóc Sơn, Hà Nội)

    banbientap

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...