Thứ Bảy, 13/03/2021, 08:11

    Động lực từ sự cảm thông

    QĐND - Vừa qua, khi đoàn công tác của Ban CHQS thị xã Kinh Môn (Bộ CHQS tỉnh Hải Dương) kiểm tra khu cách ly y tế tập trung tại Trường Mầm non Phạm Thái (phường Phạm Thái, thị xã Kinh Môn) thì nhận được lá thư của cô Nguyễn Thị Lợi, giáo viên Trường Tiểu học Lê Ninh (xã Lê Ninh, thị xã Kinh Môn) đang cách ly tại đây.

    Mở lá thư, Thượng tá Nguyễn Duy Hợp, Chính trị viên Ban CHQS thị xã Kinh Môn và các thành viên trong đoàn công tác rất xúc động trước những chia sẻ chân tình thể hiện lòng biết ơn, sự cảm kích của cô Lợi cùng nhiều người dân trong khu cách ly đối với cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS thị xã và các lực lượng làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19. 

    Lá thư của cô giáo Nguyễn Thị Lợi.

    Lá thư của cô giáo Nguyễn Thị Lợi.

    Trong lá thư dài 3 trang A4 được cô giáo Lợi viết nắn nót có đoạn: “...Thời gian qua, các cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS thị xã và lực lượng công an, y tế đã không quản sớm tối phục vụ ăn, nghỉ, bảo đảm an ninh trật tự cho người dân trong khu cách ly. Các anh thường xuyên quan tâm, động viên giúp chúng tôi có thêm niềm tin, nghị lực cùng nhau đoàn kết chống lại đại dịch. Lúc khó khăn, hoạn nạn, tôi càng cảm nhận rõ hơn những hy sinh thầm lặng của các anh để người dân có cuộc sống bình yên, hạnh phúc...”. Chúng tôi đã liên hệ với cô giáo Nguyễn Thị Lợi. Cô Lợi tâm sự: “Là những người đang cách ly y tế, chúng tôi hiểu rõ nhất sự vất vả, nguy hiểm của lực lượng phục vụ tại khu cách ly. Các anh phải thức khuya, dậy sớm để chúng tôi có những bữa cơm ngon, canh ngọt. Trong số đó, nhiều cán bộ vợ ốm, con nhỏ nhưng vẫn gác việc nhà, ngày đêm chăm lo cho người dân. Công việc căng thẳng, cường độ cao nhưng các anh luôn gần gũi, thân thiện, chăm sóc chúng tôi chu đáo, tận tình như người thân trong gia đình”.

    Thượng tá Nguyễn Duy Hợp cho biết: “Hiện nay, có gần 80 cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, dân quân tự vệ thị xã Kinh Môn làm nhiệm vụ tại 11 khu cách ly tập trung trên địa bàn. Sự thấu hiểu, đồng cảm của người dân là nguồn động lực cổ vũ mạnh mẽ, giúp chúng tôi vượt qua khó khăn, vững vàng trên tuyến đầu chống dịch”.

    Bài và ảnh: TRƯỜNG SƠN

    Báo QĐND 7 Phan Đình Phùng - 8 Lý Nam Đế

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...