QĐND - Sư đoàn 324 (Quân khu 4) là đơn vị chủ lực, đủ quân, huấn luyện, SSCĐ. Những ngày cận Tết, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, tuần tra canh gác. 100% hạ sĩ quan, chiến sĩ ăn Tết tại đơn vị. Vài tháng nay, lãnh đạo, chỉ huy sư đoàn đã quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần bộ đội đón Tết.
Đại tá Trịnh Văn Hùng, Chính ủy Sư đoàn cho biết: “Sư đoàn có số lượng cán bộ, chiến sĩ trực Tết đông, hầu hết anh em còn trẻ, lần đầu ăn Tết trong quân đội. Chúng tôi chỉ đạo các cơ quan, đơn vị quán triệt đầy đủ các văn bản của trên và cấp mình đến 100% cán bộ, chiến sĩ, để bộ đội xác định rõ nhiệm vụ và có bản cam kết; đồng thời, bảo đảm tốt mọi chế độ tiêu chuẩn Tết và tổ chức các trò chơi quân sự, trò chơi dân gian, không để thời gian nhàn rỗi, nảy sinh tư tưởng buồn chán”.

Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 324 gói bánh chưng.
Chúng tôi đến Tiểu đoàn 16, nghe tiếng kẻng báo động vang lên trên trận địa canh trời, chỉ trong giây lát các pháo thủ đã vào vị trí chiến đấu. Binh nhất Hoàng Văn Nghị, Chiến sĩ Trung đội 1, Đại đội 3 bày tỏ: “Em và đồng đội yên tâm trực Tết, đây là niềm vinh dự, tự hào đối với bản thân và chúng em lấy việc hoàn thành nhiệm vụ là một trong những niềm vui Tết của mình”. Tiếp đó, chúng tôi đến Trung đoàn 1, không khí đón Tết ở đây cũng rất rộn ràng. Cán bộ, chiến sĩ và thanh niên địa phương đang dựng cây nêu, cầu độc mộc… làm cho không khí đón xuân ấm tình quân dân. Trung sĩ Vi Văn Hải, Đại đội 3, Tiểu đoàn 1, chia sẻ: “Tết đến, Xuân về ai cũng nhớ gia đình, nhưng chúng em xác định rõ nhiệm vụ, yên tâm công tác và SSCĐ cao. Một mùa xuân nữa đã về trên mọi miền Tổ quốc, chúng em tin tưởng cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 324 vui xuân nhưng nhiệm vụ vẫn tròn vai”.
LÊ TƯỜNG HIẾU (HT: 5NK 3039, Lạc Sơn, Đô Lương, Nghệ An)
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận