Thứ Hai, 15/02/2016, 17:46

    Gia đình có 3 nỗi đau

    QĐND Online - Trong nhiều năm qua, để được sống và chữa bệnh ba người phải nhờ vào sự giúp đỡ, sẻ chia, cưu mang của người thân, hàng xóm, chính quyền địa phương...

    Bà Võ Thị Quy (86 tuổi), trú tổ 4 khối Tứ Ngân, phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn (Quảng Nam) hơn 14 năm nay nằm liệt giường, bất động với các căn bệnh quái ác như ung thư da, thần kinh, tai biến mạch máu não, chuyển viện cấp cứu nhiều lần.

    Chị Phạm Thị Mến (56 tuổi, con gái bà Quy), mới từ bệnh viện về đang chăm sóc bà. Chị Mến bị bệnh thoái hóa khớp, ảnh hưởng thần kinh, đang điều trị tại Bệnh viện Tâm thần Hòa Khánh (Đà Nẵng) nhưng phải về lo cơm cháo cho bà. Trong khi đó, bé Phạm Thị Phương Vy (16 tuổi, con chị Mến) lại bị bệnh thấp khớp, tim bẩm sinh phải điều trị lâu dài tại Bệnh viện Đà Nẵng. Như vậy gia đình chỉ có ba người lại có ba nỗi đau bệnh tật.

     

    Ba nỗi đau trong một gia đình.


    Trong nhiều năm qua, để được sống và chữa bệnh ba người phải nhờ vào sự giúp đỡ, sẻ chia, cưu mang của người thân, hàng xóm, chính quyền địa phương.

    Trao đổi với chúng tôi, chị Nguyễn Thị Sáu, Phó chủ tịch UBND phường Điện Ngọc cho biết: “Gia đình bà Quy, chị Mến là một trong những gia đình khó khăn nhất tại địa phương, trong thời gian qua gia đình đã được bà con, họ hàng thân thuộc, chính quyền địa phương hỗ trợ nhưng đó chỉ là giải pháp tình thế, còn về lâu dài gia đình bà Quy cần lắm những tấm lòng thơm thảo”.

    Đây là hoàn cảnh thương tâm rất cần sự quan tâm giúp đỡ của cộng đồng. Mọi sự hỗ trợ, sẻ chia xin gửi về địa chỉ: Bà Võ Thị Quy, tổ 4 khối Tứ Ngân, phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn (Quảng Nam). Hoặc liên hệ chị Phạm Thị Mến. Số điện thoại: 01284.977.064.

    Bài, ảnh: MỸ KHÊ

    banbientap

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...