QĐND - Vừa qua, gia đình tôi tổ chức tham quan, dự lễ hội ở một số nơi thuộc hai tỉnh Hải Dương và Quảng Ninh. Các di tích lịch sử, văn hóa: Côn Sơn, Kiếp Bạc, Yên Tử, Cửa Ông, Cái Bầu đều đã được tôn tạo, tu bổ rất khang trang và thu hút nhiều du khách đến tham quan, dự lễ.
An ninh, trật tự ở các nơi này luôn được bảo đảm tốt. Hệ thống loa truyền thanh thường xuyên giới thiệu di tích và hướng dẫn quý khách thực hiện nội quy di tích, lễ hội. Tình trạng xả rác bừa bãi như những năm trước đây cơ bản được khắc phục do công tác vệ sinh môi trường được quan tâm. Mọi sự đóng góp để trùng tu, tôn tạo di tích đều được công khai, minh bạch (khách tự bỏ tiền vào hòm, có ghi sổ và nhận giấy chứng nhận công đức) làm yên tâm những người có tấm lòng từ thiện.
Tuy nhiên, cũng còn một số hiện tượng chưa lành mạnh, mong sớm được chấn chỉnh. Chẳng hạn, cạnh bãi để xe (khu di tích Côn Sơn), có một số người mời chào bói toán, xem tướng tay, đổi tiền lẻ; ở Đền Kiếp Bạc, tiếng loa của những người khấn thuê mở quá to, ảnh hưởng đến trật tự chung khiến nhiều du khách không hài lòng. Mặt khác, hầu hết các ngôi chùa mà chúng tôi ghé thăm, như: Chùa Trình Yên Tử, chùa Cái Bầu, chùa Côn Sơn… đều có thông báo về việc nhà chùa tổ chức lễ dâng sao giải hạn, mặc dù việc làm này là xa lạ với giáo lý đạo Phật.
Mong rằng ban quản lý khu di tích và ban tổ chức lễ hội các nơi cần quan tâm hơn nữa để khách tham quan, dự lễ hội không chỉ tìm hiểu về những chiến công oanh liệt chống ngoại xâm, ôn lại truyền thống văn hiến của dân tộc ta, mà còn được tiếp nhận, gìn giữ những giá trị văn hóa đích thực của lễ hội, cũng như chiêm ngưỡng nhiều cảnh đẹp của đất nước.
LÊ AN KHÁNH
(phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, TP Hà Nội)
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận