Thứ Năm, 02/05/2019, 20:32

    Hành động đẹp của người vợ quân nhân

    QĐND - Sáng 17-4-2019, trên đường về nhà, chị Hoàng Thị Oanh ở khu phố 11, phường 5, thành phố Đông Hà (Quảng Trị) nhặt được một túi xách màu đen bên trong có hơn 5 triệu đồng, một điện thoại di động, chứng minh thư nhân dân và các loại giấy tờ khác mang tên Nguyễn Thị Na, địa chỉ ở xã Vĩnh Lâm, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị.

    Ngay sau đó chị Oanh đã báo cho chồng là Đại úy Lê Trung Hiếu, Trưởng ban Tham mưu kế hoạch, Phòng Hậu cần, Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị. Vợ chồng chị Oanh bàn nhau và đăng tải thông tin, hình ảnh túi xách mà chị nhặt được lên mạng xã hội. Chỉ một thời gian ngắn, chị Nguyễn Thị Na, người đánh rơi túi xách đã liên hệ với chị Oanh mong sớm nhận lại tài sản của mình. Nhận túi xách mà mình đã đánh rơi, chị Na cho biết: “Đây là toàn bộ tiền lương mà tôi vừa rút để mua sắm một số vật dụng cho gia đình. Vì vội nên tôi làm rơi túi xách lúc nào không hay, về gần đến nhà mới phát hiện bị rơi túi... Tôi cảm ơn chị Oanh nhiều lắm!”.

    Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, gia đình chị Hoàng Thị Oanh có hoàn cảnh khó khăn, bản thân chị không có việc làm, nuôi hai con nhỏ, tất cả mọi sinh hoạt trong gia đình đều trông vào đồng lương của chồng. Nói về việc làm của mình, chị Oanh chia sẻ: “Người khác rơi tài sản thì cũng như mình thôi, tiền chỉ là một phần, bị mất giấy tờ mà phải đi làm lại thì vất vả lắm. Chính vì vậy khi nhặt được túi xách, tôi cùng chồng đã tìm cách sớm trả lại tài sản cho người bị mất”.

    NGUYỄN THANH HẢI

    (Phòng Chính trị, Sư đoàn 968, Quân khu 4)

    BÁO IN - Số 7 Phan Đình Phùng, Hoàn Kiếm, Hà Nội

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...