QĐND - Chiều cuối tuần, cùng con gái đi dạo trong công viên, mẹ con tôi chứng kiến một người đàn ông tuổi trung niên sau khi dò kết quả mở thưởng của các tờ vé số, ông ta quăng vứt hết những tờ vé số không trúng thưởng xuống dưới chân ghế đá, rồi đứng dậy bỏ đi. Con gái tôi thắc mắc: “Mẹ ơi, sao bác kia lại vứt hết cả những tờ giấy như vậy?”.
Tôi giải thích, đó là những tờ vé xổ số không trúng thưởng, nên người ta mới vứt đi! Con gái hỏi tiếp: “Sao lại vứt bừa bãi ra công viên như thế? Ở đây có nhiều thùng rác, sao bác ấy không bỏ vào đó hả mẹ? Ở trường cô giáo dạy con và các bạn không được vứt rác bừa bãi nơi công cộng, mà phải tìm thùng rác bỏ vào!”.
Tôi giải thích: "Cô giáo dạy như vậy là đúng. Bất kể người lớn hay trẻ nhỏ nếu xả rác bừa bãi ở bất cứ đâu thì đều là rất xấu, thiếu ý thức, không tôn trọng mọi người. Rồi tôi nhắc con là phải biết nghe lời thầy, cô giáo, không xả rác bừa bãi để môi trường sống quanh ta luôn trong lành, sạch sẽ".
Thiết nghĩ, mỗi người chúng ta cần sống có ý thức, không vứt xả rác bừa bãi ở những nơi công cộng, mà nên tìm thùng rác bỏ vào. Việc người lớn sống có ý thức trách nhiệm với môi trường sẽ là tấm gương tốt để con trẻ noi theo...
NGUYỄN THỊ HẢI (Đại học Văn hóa)
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận