Thứ Hai, 22/02/2016, 10:11

    Học tốt để xây dựng bản làng

    QĐND - Đó là tâm sự của Đại úy Tếnh Lao Mai, học viên lớp Triết học Khóa 33, hệ 2, Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng.

    Trước khi về trường học tập, Đại úy Tếnh Lao Mai là một cán bộ của Ban CHQS huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La. Anh tâm sự: “Đồng bào dân tộc Mông ở Sơn La nói chung và nơi mình công tác nói riêng còn nhiều khó khăn lắm. Phần lớn bà con ít chữ nên việc phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo cũng không được thuận lợi”.

    Gia đình Đại úy Mai có 9 anh em, ba mất sớm, mẹ thường xuyên đau ốm, trong khi anh Mai là con cả, lại có con nhỏ và vợ anh chưa có việc làm, mọi nhu cầu sống chủ yếu phụ thuộc vào đồng lương của anh nên nhiều lúc bế tắc. Đại úy Tếnh Lao Mai đã không ít lần tự đặt câu hỏi: “Chẳng lẽ mình sẽ như các bạn cùng trang lứa ở bản làng, sẽ nghỉ học sớm và mãi mãi chìm trong đói nghèo, trong mù mịt tri thức?".

    Mỗi lần đặt câu hỏi là mỗi lần quyết tâm càng cao hơn. Cùng với sự động viên khích lệ từ người vợ, anh Mai tích cực “dùi mài kinh sử”. Qua thi và kiểm tra, anh Mai có 100% nội dung huấn luyện đạt khá, giỏi. Anh cũng rất tích cực tham gia xây dựng tập thể, phát biểu ý kiến cho bài học và các hoạt động bề nổi khác. Anh tâm sự: “Chính điều kiện cùng ăn, cùng ở, cùng làm và cùng sinh hoạt với đồng bào ngay từ bé đã thôi thúc mình vươn lên chiếm lĩnh tri thức để mang cái chữ về xây dựng quê hương, bản làng. Mong rằng, trong tương lai sẽ có thật nhiều con em đồng bào dân tộc thiểu số được đi học như mình”.

    HÀ TIẾN DŨNG (Học viện Chính trị)

    banbientap

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...