Thứ Năm, 28/01/2016, 10:02

    Hơn 30 năm gắn bó với nghề phát thanh

    QĐND - Nhiều lần đến xã Văn Tiến, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc, chúng tôi thấy một người đàn ông ngoài 60 tuổi miệt mài biên tập bài vở rồi đọc trên hệ thống truyền thanh của xã. Ông là Dương Quốc Tượng, Phát thanh viên của Đài Truyền thanh xã Văn Tiến

    Tháng 3-1971, chàng thanh niên Dương Quốc Tượng tình nguyện lên đường nhập ngũ. Sau gần 6 năm trực tiếp chiến đấu trên nhiều chiến trường, Dương Quốc Tượng xuất ngũ về công tác tại địa phương. Từ cán bộ Đoàn, cán bộ văn hóa xã đến phát thanh viên, khi được giao việc gì ông Tượng cũng nhiệt tình, làm hết mình với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Những năm trước đây, hệ thống máy móc truyền thanh của xã cũ kỹ, thường xuyên hỏng hóc, song với tình yêu nghề, ông Tượng quyết tâm khắc phục để truyền tải nội dung những văn bản mới đến với bà con. Giọng nói trầm ấm, truyền cảm của ông đã trở nên thân quen đối với bà con trong xã vào mỗi sáng sớm, giờ trưa hoặc buổi tối.

     Ông Dương Quốc Tượng.
    Hơn 30 năm tuổi nghề, đến nay ông Tượng không nhớ mình đã truyền tải bao nhiêu chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội dung công văn, tài liệu các cấp đến với nhân dân. Nay tuổi đã cao, mắt cũng đã kém, nhiều lần ông đặt vấn đề xin nghỉ, nhưng vì yêu mến và tin tưởng nên lãnh đạo địa phương đã động viên ông tiếp tục đảm nhiệm công việc, để mỗi ngày trên hệ thống truyền thanh của xã người dân vẫn được nghe giọng nói thân quen.

     

    Đồng chí Nguyễn Việt Dũng, Bí thư Đảng ủy xã Văn Tiến cho biết: Ông Dương Quốc Tượng là một phát thanh viên tiêu biểu, yêu nghề, say mê với công việc. Đây là tấm gương sáng để cán bộ, đảng viên và nhân dân học tập noi theo.

    Bài và ảnh: ĐÀO DUY TUẤN

    banbientap

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...