QĐND - Chúng tôi gặp Thượng sĩ Viêng Văn Đồng (xem ảnh), dân tộc Tày Noọng, quê ở bản Phồng, xã Tam Hợp (Kỳ Sơn, Nghệ An), là Trung đội phó Trung đội súng máy phòng không 12,7mm, Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 1, Sư đoàn 324 (Quân khu 4) khi chiến sĩ Đồng vừa được kết nạp Đảng đúng ngày khai mạc Đại hội lần thứ XII của Đảng...
Không giấu được sự xúc động, đảng viên trẻ Viêng Văn Đồng bộc bạch: “Đây là một mốc rất có ý nghĩa trong cuộc đời của tôi. Phấn đấu để trở thành đảng viên là niềm mơ ước không chỉ của riêng tôi mà tất cả thanh niên đang công tác trong quân đội. Khi mới vào Đoàn tôi cứ nghĩ không biết đến bao giờ mình được vào Đảng, vậy mà qua 2 năm học tập, rèn luyện trong quân ngũ, nay ước mơ đã trở thành hiện thực”.
Nói về những phấn đấu, rèn luyện, Đồng chia sẻ: “Trước hết phải phấn đấu là người quân nhân có bản lĩnh chính trị vững vàng, trau dồi đạo đức cách mạng, sống có lý tưởng; tích cực đấu tranh với những điều sai trái, bài trừ các tệ nạn xã hội. Trên cương vị cán bộ tiểu đội, tôi gương mẫu chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, pháp luật Nhà nước, không ngại khó, ngại khổ; đồng thời gần gũi với đồng chí, đồng đội, nắm chắc quân số, quản lý tốt tư tưởng anh em; quá trình huấn luyện, ôn luyện chặt chẽ, sát thực tế chiến đấu, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao”.Đồng cho biết, những ngày diễn ra Đại hội XII của Đảng, cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị, nhất là đảng viên trẻ như Đồng thường xuyên theo dõi qua các phương tiện truyền thông. Mọi người đều tin tưởng Đại hội XII của Đảng sẽ thành công tốt đẹp.
Bài và ảnh: LÊ TƯỜNG HIẾU (HT: 5NK 3039 Đô Lương, Nghệ An)
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận