QĐND - Đến Tiểu đoàn Bảo đảm kỹ thuật hậu cần sân bay (Lữ đoàn 918, Quân chủng Phòng không-Không quân), chúng tôi được biết một số chiến sĩ trẻ vừa được điều chuyển từ Sân bay Tân Sơn Nhất ra miền Bắc công tác.
Binh nhất Trần Quang Thành quê ở Quảng Tiến, Trảng Bom, Đồng Nai, tâm sự: "Khi chuyển ra đơn vị mới, điều kiện sinh hoạt, môi trường công tác mới khiến tôi gặp không ít khó khăn. Thêm vào đó, chuyển công tác ra ngoài Bắc xa xôi, gia đình người thân cũng không có điều kiện lên đơn vị thăm hỏi động viên". Không chỉ riêng Thành mà các đồng chí cùng đợt điều chuyển ban đầu cũng đều có những băn khoăn, lo lắng như vậy. Biết được những tâm tư trên, chỉ huy đơn vị đã quan tâm, động viên kịp thời đến các chiến sĩ. Phân công cán bộ tiểu đội, trung đội thường xuyên theo dõi, giúp đỡ chiến sĩ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Trong sinh hoạt, cán bộ tạo không khí dân chủ cởi mở để chiến sĩ trình bày những tâm tư, nguyện vọng và từng bước tháo gỡ những băn khoăn, lo lắng; thường xuyên liên hệ trao đổi với gia đình để cùng động viên bộ đội yên tâm công tác. Đơn vị cũng tạo điều kiện để chiến sĩ có thời gian liên lạc với gia đình, người thân và tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí thể dục thể thao thu hút bộ đội cùng tham gia.
Đại úy Nguyễn Công Luận, Chính trị viên phó Tiểu đoàn cho biết: "Sự điều chuyển đó ít nhiều ảnh hưởng đến tâm lý tình cảm của bộ đội. Để chiến sĩ thực sự yên tâm công tác, lãnh đạo, chỉ huy đơn vị đã quan tâm gần gũi, nắm bắt tư tưởng của bộ đội, xây dựng mối đoàn kết gắn bó trong tập thể, giúp bộ đội yêu mến, gắn bó với đơn vị, coi đơn vị là nhà, cán bộ, chiến sĩ đều là anh em".
VŨ DUY (Lữ đoàn 918, Quân chủng Phòng Không-Không quân)
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận