QĐND - Buổi liên hoan hát ru, hát dân ca và âm nhạc cổ truyền của Lữ đoàn 918 (Quân chủng Phòng không-Không quân) đã khép lại, nhưng dư âm vẫn còn ngân nga trong lòng mỗi đại biểu.
Còn với các thành viên đội văn nghệ, họ vui mừng khi đêm liên hoan thành công tốt đẹp và nhận được nhiều lời khen ngợi cổ vũ của khán giả. Thượng úy QNCN Lê Thị Hạ, Chi hội trưởng phụ nữ Tiểu đoàn Thông tin-Ra-đa tâm sự: “Từ khi nhận được kế hoạch tham gia liên hoan, chị em trong chi hội rất phấn khởi. Sau những giờ làm việc việc chuyên môn, chúng tôi lại cùng nhau luyện tập cất cao lời ca tiếng hát. Những khúc hát ru, dân ca ngọt ngào sâu lắng tưởng chừng như vắng bóng bấy lâu nay lại được ngân lên tha thiết. Nhiều chị em có năng khiếu còn tự biên, tự diễn một số tiết mục...”.
Với hội viên phụ nữ Lữ đoàn 918, hát ru, hát dân ca và âm nhạc cổ truyền là niềm đam mê của các chị. Thế nhưng, do đặc thù công tác nên không phải lúc nào chị em cũng có điều kiện để ca hát luyện tập. Chính vì vậy, khi phong trào hát ru, hát dân ca được khơi dậy và cổ vũ mạnh mẽ đã nhận được sự đồng tình ủng hộ của chị em, thu hút đông đảo hội viên tham gia. Trong thời gian tới, rất mong lãnh đạo, chỉ huy đơn vị quan tâm tạo điều kiện để câu lạc bộ phụ nữ yêu thích hát ru, dân ca ngày càng phát triển, thực sự là nơi tâm tình của các nữ quân nhân trong đơn vị. Đây cũng là cơ sở để nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, đồng thời gắn kết hội viên phụ nữ tích cực tham gia hoạt động hội và xây dựng đơn vị vững mạnh.
DUY VŨ (Hòm thư: 3KC-2553, Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội)
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận