QĐND - Bố tôi là Phạm Văn Du, ở xã Tân Cương, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc, vào Đảng năm 1945. Năm 1950, ông được Huyện ủy chỉ định về làm Bí thư xã Tân Cương.
Ngày 8-11-1951, bố tôi chiến đấu hy sinh, bị giặc Pháp chặt đầu, bắt ông nội và mẹ tôi bê đi bêu khắp làng xã. Theo Hướng dẫn số 30-HD/BTCTW ngày 12-8-2009 của Ban Tổ chức Trung ương thì những người tham gia cách mạng trước ngày 1-1-1945 nếu không còn giữ hồ sơ gốc thì có thể căn cứ vào cuốn Lịch sử Đảng bộ của xã để được công nhận là cán bộ lão thành cách mạng. Song, do những người biên soạn cuốn "Lịch sử Đảng bộ xã Tân Cương" tắc trách, không tham khảo ý kiến của các nhân chứng lịch sử, viết sai thời gian hoạt động cách mạng của bố tôi. Năm 2010, cuốn sách được tái bản nhưng không chỉnh sửa.
8 cán bộ hoạt động cùng thời với bố tôi đã viết giấy xác nhận. Từ ngày 26-2-2010 đến ngày 29-12-2014, Đảng ủy xã Tân Cương và Huyện ủy Vĩnh Tường đã nhiều lần có biên bản, tờ trình đồng thuận đề nghị Tỉnh ủy Vĩnh Phúc công nhận bố tôi là cán bộ lão thành cách mạng. Sau đó, Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, Ban Tổ chức Trung ương đã hướng dẫn những trường hợp như vậy phải chờ hướng dẫn mới. Thế nhưng đã hơn 2 năm trôi qua, vẫn chẳng có hướng dẫn mới nào. Từ câu chuyện cụ thể của bố tôi, tôi kiến nghị công tác chính sách hiện nay cần sớm có văn bản hướng dẫn mới, tránh thiệt thòi cho nhiều đối tượng, nhất là những người có công đã tuổi cao, sức yếu.
BÙI QUANG NGHIÊM (phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội)
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận