Thứ Năm, 12/05/2016, 08:38

    Không tham của rơi

    QĐND - Vừa qua, đang trong giờ tăng gia, Hạ sĩ Phạm Văn Hóa (Đại đội Thông tin 18, Trung đoàn 19, Sư đoàn 968, Quân khu 4) được chỉ huy đơn vị gọi về đón bố mẹ vào thăm. Trên đường ra cổng đơn vị, Hạ sĩ Phạm Văn Hóa đã nhặt được chiếc ví của ai đó làm rơi.

    Ngay lập tức, Hóa quay trở lại đơn vị báo cáo lại sự việc với chỉ huy đại đội. Sau 10 phút kiểm tra, xác minh, chiếc ví đã được trả lại cho chủ nhân là Trung úy Hà Huy Hiệu, Chính trị viên Đại đội 17, Trung đoàn 19.

     
    Nhận lại chiếc ví cùng giấy chứng minh nhân dân, chứng minh sĩ quan, bằng lái xe và 4.595.000 đồng, Trung úy Hà Huy Hiệu xúc động nói: “Trên đường bám nắm bộ đội huấn luyện, tôi đã bị rơi chiếc ví lúc nào không hay. Rất may, Hạ sĩ Phạm Văn Hóa nhặt được và trả lại, nếu không thì tôi không biết làm thế nào”.

    Sau khi bàn giao chiếc ví cho chủ nhân, Hóa mới ra đón bố mẹ vào đơn vị. Biết con mình vừa làm được việc tốt, bố mẹ Hóa rất vui. Còn Hạ sĩ Phạm Văn Hóa thì chia sẻ với chúng tôi: “Việc làm của tôi cũng bình thường thôi, ai trong đơn vị nhặt được đều xử lý như vậy cả. Vì không chỉ đơn giản là tiền bạc mà còn nhiều giấy tờ tùy thân quan trọng khác, người rơi ví chắc sẽ rất buồn vì gặp không ít khó khăn khi đi làm lại giấy tờ”.

    Theo Thượng úy Nguyễn Thế Anh, Chính trị viên Đại đội Thông tin 18: “Hạ sĩ Phạm Văn Hóa là một quân nhân gương mẫu trong đơn vị. Chỉ huy đơn vị lấy việc làm của Hạ sĩ Phạm Văn Hóa làm tấm gương tuyên truyền và giáo dục để cán bộ, chiến sĩ đơn vị học tập, noi theo".

    Bài, ảnh: NGUYỄN THANH HẢI - (HT: 5NK-3203 TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị)

    banbientap

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...