QĐND - Tại các cơ quan, đơn vị của Sư đoàn 324 (Quân khu 4), khuôn viên đơn vị và khu nhà ở, nhà làm việc của cán bộ, chiến sĩ được bài trí hệ thống vườn hoa, cây cảnh đa dạng và rất sinh động.
Bên cạnh đó, dưới bàn tay khéo léo của bộ đội, nhiều phế liệu như lốp xe cũ, vỏ lon nước ngọt… đã được chế tác thành các bộ bàn ghế, giỏ hoa, mô hình con vật, mô hình vũ khí… (xem ảnh), làm tôn thêm vẻ đẹp của đơn vị.

Đại tá Trịnh Văn Hùng, Chính ủy Sư đoàn 324 cho biết, nhằm phát huy tính sáng tạo của bộ đội, chỉ huy đơn vị đã có chủ trương cho các đơn vị làm chậu hoa, ang cây cảnh, mô hình động vật… từ phế liệu để tiết kiệm chi phí, bảo vệ và tạo sự thân thiện với môi trường. Binh nhất Lê Quang Tế, chiến sĩ Đại đội 11, Tiểu đoàn 3 (Trung đoàn 1, Sư đoàn 324), tâm sự: “Quê tôi ở xã Lộc An, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên-Huế. Từ nhỏ, tôi đã cùng người thân trong gia đình đi đắp, tô vẽ chậu cảnh. Nay đơn vị có chủ trương tận dụng phế liệu để trang trí cảnh quan, tôi rất thích vì vừa được trổ tài, lại có thêm kinh nghiệm để sau này khi ra quân có thể mở hướng đi riêng cho mình. Qua đây, tôi cũng thấy mình làm được một việc ý nghĩa, góp phần bảo vệ môi trường”.
Bài và ảnh: HÀ HỮU TÂN (Sư đoàn 324, Quân khu 4)
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận