Thứ Hai, 24/10/2016, 09:14

    Làm văn nghệ cũng cần có “chiến thuật”

    QĐND - Nhận được cái “gật đầu” kết nghĩa của cô hiệu trưởng và Bí thư Chi đoàn Trường Mầm non An Nhơn Tây (huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh), đội văn nghệ Chi đoàn Đại đội 7 chúng tôi nhanh chóng bắt tay vào luyện tập để tham gia hội thi. Không khí ở đơn vị vui nhộn hẳn lên.

    Trong một lần tập, cô giáo Nhung là thành viên của đơn vị kết nghĩa không được hào hứng cho lắm. Chiếc điện thoại của cô không ngừng báo hiệu tin nhắn, làm gián đoạn việc luyện tập. Một số thành viên đội văn nghệ đã có “ lời ra tiếng vào” khiến cô giáo phật ý, bỏ ra ngoài, nước mắt giàn dụa.

    Mặc dù đã được mọi người giải thích, thuyết phục, nhưng cô giáo Nhung vẫn một mực xin nghỉ. Thời gian luyện tập không còn nhiều, cô giáo Nhung lại là hạt nhân quan trọng của chương trình văn nghệ, nếu vắng thì chương trình có nguy cơ bị đổ bể.  

    Tình thế cấp bách, tôi huy động các chiến sĩ đang tăng gia kéo đến hội trường. Đúng lúc cô giáo Nhung chuẩn bị dắt xe ra về, các chiến sĩ đồng thanh vỗ tay và gọi tên cô giáo. Nhìn cánh lính trẻ thi nhau trổ tài pha trò, cô Nhung mắc cỡ quay mặt về hướng khác. Được thể, tôi nói lớn: “Các đồng chí! Cô giáo của chúng ta hôm nay không được vui. Tôi đề nghị mọi người cổ vũ nhiệt tình vì đội văn nghệ của đơn vị. Nếu cô giáo không nở nụ cười thì hôm nay chúng ta xác định ăn cơm muộn nhé!". Nghe tôi nói thế, cô giáo Nhung bật tiếng cười và quay lại tập cùng đội...

    Hội thi văn nghệ kết thúc, tiết mục văn nghệ của chúng tôi đạt giải nhất. Sau hội thi, tôi đã rút ra bài học: “Làm văn nghệ cũng cần có “chiến thuật” mới thành công.

    TRẦN HƯNG QUỐC, Đại đội 14, Trung đoàn Gia Định, Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh

    banbientap

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...