Thứ Hai, 14/03/2016, 09:05

    “Lạt mềm”...

    QĐND - Còn nhớ, ngày mới về đơn vị, khi nhắc đến huấn luyện chiến sĩ mới (CSM), những cán bộ lớp đàn anh căn dặn tôi: Phải thật nghiêm khắc, thậm chí "khắc nghiệt" với chiến sĩ, nhất là với chiến sĩ mới thì mới đạt kết quả tốt. Nhưng sau 5 năm trực tiếp làm công tác huấn luyện chiến sĩ mới, tôi rút ra một điều: Để công tác huấn luyện đạt hiệu quả cao, trước hết người cán bộ phải nắm rõ tư tưởng, tính cách, khả năng nhận thức của từng chiến sĩ. Trên cơ sở đó có ứng xử phù hợp, theo kiểu "lạt mềm buộc chặt"...

    Trong huấn luyện, ngoài việc duy trì nghiêm thời gian, nội dung theo giáo trình; các chế độ, kỷ luật quân đội, tôi cùng đội ngũ cán bộ tiểu đội luôn gần gũi, hòa đồng với CSM để trao đổi, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tìm hiểu tư tưởng, tình cảm của họ. Trong sinh hoạt, chúng tôi thực sự cởi mở, chân thành, tạo điều kiện để CSM được thoải mái bộc lộ, trao đổi ý kiến cá nhân của mình, không áp đặt suy nghĩ hoặc có biểu hiện gia trưởng, độc đoán. Ngoài thời gian huấn luyện, học tập, chúng tôi còn phát động các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao để xây dựng môi trường sống phong phú, lành mạnh, giúp các CSM nhanh chóng hòa nhập, tránh buồn chán, dao động.

    Có thể nói, huấn luyện CSM là giai đoạn mang tính bản lề, nhằm trang bị các kiến thức cơ bản về chính trị, quân sự, từng bước hình thành phẩm chất, nhân cách, bản lĩnh người quân nhân cách mạng. Vì vậy, trong giai đoạn này, cán bộ phân đội cần xây dựng tốt mối quan hệ cán-binh, tạo ấn tượng tốt đẹp ban đầu để CSM nhanh chóng hòa nhập, yên tâm học tập, rèn luyện, luôn yêu mến, gắn bó với đơn vị.

    Thượng úy NGUYỄN ĐỨC BIẾT

     (Tiểu đoàn Huấn luyện 11, Sư đoàn 363, Quân chủng PK-KQ)

    banbientap

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...