Chủ Nhật, 04/03/2018, 22:43

    Mãi chung khúc quân hành

    QĐND - Có ai đó từng nói, mùa xuân là mùa của niềm tin và hy vọng. Trong sắc xuân phới phới, dư vị, không khí ấm áp và tươi vui của mùa xuân, của các lễ hội đầu năm vẫn đang dùng dằng níu bước chân mỗi người. Thế nhưng, những chàng trai tuổi mười tám đôi mươi tràn trề sức khỏe và lý tưởng lại háo hức được lên đường làm nghĩa vụ thiêng liêng của người công dân đối với Tổ quốc.

    Tạm xa bạn bè, người thân và quê hương, những chàng trai trẻ vui vẻ lên đường nhập ngũ, trở thành anh Bộ đội Cụ Hồ. Vào trường “đại học tổng hợp”, họ được rèn luyện để trở thành những chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có tác phong nhanh nhẹn, có tính kỷ luật cao và có tinh thần đoàn kết, sẵn sàng “bát cơm sẻ nửa, chăn sui đắp cùng”. Nhân dân được hưởng trọn giấc ngủ bình yên, kinh tế nước nhà phát triển có một phần đóng góp không nhỏ từ sự hy sinh thầm lặng của họ.

    Trong môi trường quân ngũ, các chiến sĩ mới sẽ được huấn luyện dưới nắng gió thao trường và có những đêm đang say ngủ nghe tiếng còi báo động phải bật dậy khoác ba lô nặng trĩu hành quân; mồ hôi thấm đẫm bộ quân phục, nỗi nhớ người thân, quê hương sẽ quay quắt theo họ vào trong ca gác, những lần tuần tra trong mưa gió, rét cắt da cắt thịt... Nhưng tất cả sẽ tạo nên một âm hưởng ngọt ngào trộn lẫn những kỷ niệm của một thời quân ngũ. Chúng tôi, những đồng đội nơi quê nhà xin nguyện cùng các em “mãi chung khúc quân hành” và chúc những chiến sĩ mới của mùa xuân Mậu Tuất 2018 luôn “chân cứng đá mềm”!

    Thiếu tá Nguyễn Tâm Quang (Ban CHQS huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An)

    Nguyễn Tâm Quang

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...