QĐND - Cuối tháng 1-2016, tôi cùng Thượng úy QNCN Trần Văn Việt, lái xe thuộc Trung đội 4, Đại đội 3, Tiểu đoàn 22 (Cục Hậu cần, Bộ tư lệnh BĐBP) vận chuyển quần áo rét do Tổng công ty May 10 tặng người dân xã Y Tý, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai...
Được biết, Trần Văn Việt vừa trở về sau chuyến công tác kéo dài 4 ngày vào Tây Nguyên, nhưng anh vẫn hăng hái nhận nhiệm vụ. Sáng 26-1, chúng tôi xuất phát từ Hà Nội đi Lào Cai trên chiếc xe Zin 130. Chiều muộn đoàn công tác mới tới Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Lào Cai. Lúc này trời vẫn mưa. Trước tình hình thời tiết đó, Thượng tá Nguyễn Văn Hưng, Phó chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Lào Cai yêu cầu chúng tôi nghỉ đêm tại Đồn Biên phòng A Mú Sung, sáng hôm sau mới đi tiếp lên xã Y Tý để bảo đảm an toàn.

Chúng tôi vui vẻ nghe theo lời dặn của anh Hưng. Đến xã Trịnh Tường, huyện Bát Xát, chúng tôi dừng nghỉ ăn trước khi tiếp tục hành trình. Cơm nước xong, anh Việt quan sát thời tiết rồi reo lên: “Có trăng sáng em ạ! Đêm nay sẽ không có sương mù, chúng ta phải xuất phát ngay để sáng mai trao quà, không để bà con phải chờ đợi thêm trong giá rét nữa”. Thế là chúng tôi thẳng tiến dưới ánh trăng sáng. Chiếc xe Zin 130 dưới sự điều khiển của anh Việt nhẹ nhàng vượt qua từng khúc cua hiểm trở, đưa chúng tôi đến Đồn Biên phòng Y Tý, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Lào Cai ngay trong đêm. Sáng sớm 27-1, những bộ quần áo rét đã tới tay người dân trong niềm vui của mọi người (xem ảnh).
Bài và ảnh: ĐỨC TUẤN
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận