QĐND - Mấy ngày qua, truyền thông thế giới đưa tin một bé trai ở Nhật Bản viết bài văn về ước mơ của mình: “Em muốn biến thành chiếc điện thoại thông minh. Đó là ước mơ của em vì bố mẹ em thực sự rất yêu chiếc smartphone của họ”. Nguyên nhân bắt nguồn từ việc cậu bé rất buồn khi thấy bố mẹ yêu say mê chiếc smartphone hơn cả mình.
Từ khi công nghệ di động trở thành trào lưu, nhất là dòng điện thoại thông minh, người lớn càng rời xa thế giới thực mà mải mê đắm mình trong thế giới ảo phù phiếm. Có người cứ vài giây là cầm chiếc điện thoại của mình chỉ để xem có ai bình luận, nhắn tin, viết dòng thời gian trên Zalo, Facebook, Viber… hay không. Họ để chế độ online 24/24 giờ và điện thoại thì sạc vài lần trong ngày.
Từ đó, cha mẹ dù không bỏ bê con cái mình nhưng họ ít quan tâm hơn do có “đứa con thông minh” lúc nào cũng nằm trong túi. Thay vì lúc trước đưa con đi công viên chơi, làm bạn cùng con thì họ dẫn con vào đó và cho trẻ tự chơi, còn mình thì ngồi trên ghế đá và mải miết với chiếc điện thoại. Trong những bữa ăn, đôi khi họ còn vừa ăn vừa trò chuyện trên mạng xã hội.
Đồng ý rằng điện thoại rất cần cho cuộc sống chúng ta, nhưng hãy quan tâm đến gia đình, con cái, cuộc sống ở xã hội thực nhiều hơn. Trẻ có học được những nét văn hóa tốt đẹp hay không, thành công ở tương lai hay không chính là nhờ sự giáo dục của các bậc cha mẹ ngay từ hôm nay. Đừng để những giá trị nhân văn truyền thống bị mai một, đảo lộn chỉ vì những chiếc điện thoại.
ĐẶNG TRUNG THÀNH (B6/6e Trần Đại Nghĩa, phường Tân Kiên, quận Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh)
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận