Thứ Năm, 06/12/2018, 20:27

    Mưu sinh khi "đón đầu tử thần"

    QĐND - Thời gian gần đây, tại các ngã tư trên Quốc lộ 1A, đoạn từ phường Tân Thới Nhất, quận 12 đến khu công nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh, xuất hiện 5 đến 8 người đứng giữa đường bán hàng rong. Những người này bán các loại mặt hàng, như: Nước đóng chai, đồ ăn, vé số, hoa quả…

    Bất chấp nắng nóng, dòng xe trọng tải lớn qua lại nườm nượp, những người bán hàng vẫn lao ra giữa đường chặn xe mời chào các tài xế mua hàng. Nhìn họ len giữa dòng xe tải, xe khách, xe container... đang lưu thông trên đường mà chúng tôi ái ngại.

    Người bán hàng rong ngang nhiên đẩy xe chở hàng đi giữa Quốc lộ 1A, ngược chiều với dòng ô tô lưu thông trên đường.

    Người bán hàng rong ngang nhiên đẩy xe chở hàng đi giữa Quốc lộ 1A, ngược chiều với dòng ô tô lưu thông trên đường.

    Một người dân sinh sống ở dọc tuyến đường này cho biết: Ngày nào cũng vậy, từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều, những người bán hàng rong này đều bất chấp hiểm nguy, tay ôm thùng hàng hoặc đẩy xe hàng lao ra giữa đường bán hàng. Đã có những tai nạn xảy ra do phương tiện giao thông né tránh những người bán hàng rong va quệt vào nhau. Nhưng thật lạ là không thấy chính quyền địa phương, ngành chức năng có biện pháp ngăn chặn, xử lý.

    Vì sự an toàn đến tính mạng, tài sản của những người tham gia giao thông, rất mong các cơ quan chức năng, nhất là lực lượng Cảnh sát Giao thông, công an khu vực… tăng cường tuần tra, phát hiện và xử lý nghiêm những trường hợp cố tình vi phạm.                                             

    Bài và ảnh: LÊ CÚC

     

    BÁO QDND - Số 7, Phan Đình Phùng, Hà Nội

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...