Thứ Ba, 26/06/2018, 23:49

    Nghị lực vươn lên của một cựu quân nhân

    QĐND - Nhìn trang trại của vợ chồng anh Từ Đức Mạnh ở khối 9, thị trấn Tây Sơn (huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) với hơn 100 con đà điểu thương phẩm, 1.000 con gà và 500 con chim bồ câu, cho doanh thu mỗi năm hàng tỷ đồng, ít ai ngờ rằng có thời điểm anh đã cận kề với cái chết, kinh tế gia đình hoàn toàn suy sụp. Với bản lĩnh của một cựu quân nhân, anh đã vượt lên tất cả.

    Năm 2002, anh bị tai biến mạch máu não và phải sang Singapore để chữa trị. Bao nhiêu vốn liếng, tiền bạc từ 7 quán ăn phục vụ công nhân ở các khu công nghiệp thuộc tỉnh Bình Dương đều dồn vào để chữa bệnh cho anh. Hết bệnh cũng là lúc hết tiền, anh quyết định đưa cả nhà về quê làm lại từ đầu. Nuôi gà, nuôi lợn rồi đến tháng 6-2011, qua một số người quen, anh biết đến mô hình chăn nuôi đà điểu lấy thịt. Từ một con giống nặng 1,1kg, sau 11 tháng tăng lên 100kg/con, bán được 9 triệu đồng, lãi 5,2 triệu đồng, anh quyết định đầu tư mở rộng mô hình. Bước đầu anh nuôi 6 con, sau 11 tháng nuôi trưởng thành được 5 con. Rồi anh mạnh dạn đầu tư nuôi đàn lớn, từ đó mô hình ngày càng phát triển. Đến nay, riêng thu nhập từ nuôi đà điểu, gia đình anh Mạnh đã thu 2-3 tỷ đồng/năm.

    LÊ HOÀI NHƠN  (xã Sơn Giang, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh)

    LÊ HOÀI NHƠN

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...